Giải Trí

Bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh làm chết người: Mẹ nạn nhân lên tiếng khẳng định là sự thật

Hương Ly - 20/05/2021 16:34 GMT+7

Để khẳng định lời nói của mình là thật, bà Phương Hằng đã gọi điện cho mẹ của cháu trai tử vong sau khi được ông Võ Hoàng Yên trị bệnh.

Liên quan đến lùm xùm tố “lương y” Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong buổi livestream tối 14/5, bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ thông tin ông Yên trong quá trình chữa bệnh từng khiến một người tử vong. Thông tin này ngay lập tức khiến tất cả những người xem livestream cùng dư luận vô cùng sốc và bàng hoàng.

ba Phuong Hang to ong Vo Hoang Yen chua benh lam chet nguoi

Để chứng minh lời nói của mình là thật, trong livestream tối 19/5 mới đây, vợ ông Dũng “Lò vôi” đã gọi điện trực tiếp cho mẹ của bé trai tử vong sau khi được ông Võ Hoàng Yên trị bệnh. Theo đó, người phụ nữ này khẳng định nhân vật xưng là anh trai của nạn nhân mà bà Hằng nói đến trong livestream trước đó là mạo danh.

"Tôi là L., mẹ của cháu C., tôi ở bên Mỹ. Tôi gọi về để đính chính vụ có người gọi cho chị Hằng mạo danh là con của tôi, cái đó là không phải, không phải con của tôi".

Cùng với đó, chị L. kể lại đầu đuôi sự việc: Ngày 5/10/2014, người chị chồng của chị L. sau khi đi chùa đã gọi điện về và nói đưa cháu C. lên chùa trị bệnh. Tuy nhiên, cháu C. nói không muốn đi: "Con không đi đâu, con thấy trong TV ổng trị có hay gì đâu". Tuy nhiên, sau khi được gia đình thuyết phục, cháu C. đã đồng ý đi.

"Tới chùa là khoảng 10h, còn có ít người vì khuya rồi. Đợi đến gần 11h, ông trị xong hết người ta rồi, mới nói thầy ơi còn một người nữa.

Ổng hỏi con bị gì, nó nói con bị đụng xe, gãy cổ đốt 5, 6. Sau đó ổng nói leo lên cho thầy trị, ngồi lên cái ghế nhỏ xíu. Ổng đè đầu con em xuống, rút lưỡi.

ong Vo Hoang Yen chua benh

Tôi nói thì đệ tử của ổng bảo đi ra cho thầy trị, không để cho ai thấy. Tôi bảo: "Không được đâu chắc con em chết rồi".

Khi tôi vào thì thấy con hai hàng nước mắt, cô nó gọi không được. Còn đệ tử của ổng lên xe cuốn gói đi hết luôn. Thằng em nó (em trai của cháu C.) bảo gọi cảnh sát nhưng tôi không cho nó gọi, vì lúc đó con mình như vậy rồi thì không quan tâm gì khác hết.

Sau đó xe cứu thương đến chở con em đến bệnh viện, tôi chạy xe đi theo sau. Ngồi trong phòng chờ, bác sĩ ra bảo con tôi chết rồi. Khi vào nhìn mặt con, hai mắt con vẫn mở...".

Chị L. nghẹn ngào kể tiếp: "Con tôi hỏi mẹ sao không gọi cảnh sát thì tôi bảo: thôi để thầy trị người khác nữa, tôi nghĩ vậy thôi à chứ không nghĩ mấy năm nay ổng (ông Võ Hoàng Yên) lừa gạt...

Tôi phải nói rõ cho mọi người biết. Con tôi chết mà ổng không thắp cho con tôi một cây nhang, không bao giờ hỏi thăm con tôi".

Điều đáng nói, sau khi xảy ra sự việc được khoảng vài tháng, chị có nghe được người quen nói lại: "Ông Võ Hoàng Yên nói là nếu mà có kiếp sau, con tôi làm đệ tử của ổng.

Sẵn đây tôi nói luôn, nếu nói kiếp sau, ổng sẽ phải quỳ lạy con tôi. Tôi mong muốn là phải đưa ổng ra ánh sáng. Sự thật là ổng lừa gạt. Trước pháp luật, ổng phải đền mạng cho con tôi".

Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện được chị L. kể lại, bà Phương Hằng đã bật khóc ngay trên livestream. Theo tiết lộ từ bà Hằng, câu chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm, phía chị L. cũng không muốn đưa chuyện này ra ngoài vì đệ tử của ông Võ Hoàng Yên bên Mỹ còn rất nhiều.

Đồng thời, vợ ông Dũng “Lò vôi” cũng nhấn mạnh: “Hoài Linh cũng vậy đó quý vị, cũng bắt ma, gọi hồn, nhập xác,... y chang nhau. Đó là tập đoàn lừa đảo, phải nói là tập đoàn mới đúng.

Tôi nói sai thì nó đã kiện tôi rồi. Tôi nói sai là nó đã lật đổ tôi rồi, đằng này tôi nói đúng mà tôi nói còn chưa hết cơ quý vị".

Con trai Hoài Linh thay mặt bố đáp trả giữa “tâm bão” chỉ trích im lặng trong drama với bà Phương Hằng

Tin phổ biến