Giải Trí

Hội Chaebol Hàn bị bắt vì mở tiệc ma túy, trồng cả cần sa trong nhà

Quỳnh Vân - 04/12/2022 08:20 GMT+7

Mới đây, văn phòng Công tố Seoul đã quyết định gửi hồ sơ để xét xử 9 người hội Chaebol Hàn vì tội vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy

Mới đây, văn phòng Công tố Seoul đã quyết định gửi hồ sơ để xét xử 9 người trong đó có hội Chaebol Hàn vì tội vi phạm Đạo luật kiểm soát mai thúy. Trong 9 người này, có cả những người có tên tuổi đình đám hay gia thế cực khủng ở xứ sở kim chi. Tuy nhiên, khi dính vào ma túy thì khó ai có thể thoát ra được.

Cụ thể, trong 9 người này, có nam idol họ Ahn năm nay cũng đã 40 tuổi, mang quốc tịch Mỹ, thuộc nhóm nhạc 3 thành viên. Đối tượng này bị bắt và truy tố về tội danh mua bán, sử dụng cần sa từ tháng 3 cho đến tháng 10 năm nay. Không dừng lại ở đó, nam idol họ Ahn này còn trồng cả cây cần sa trong nhà có trẻ nhỏ và sở hữu cần sa ở dạng lỏng.

317091866_1679270285828020_456175825076145065_n

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn có 1 người mang họ Hong - em họ của Hwang Hana, chính là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Namyang Dairy Products. Đối tượng họ Hong bị bắt vì tội danh phân phối, tàng trữ và sử dụng cần sa. Được biết, Hong năm nay 40 tuổi, là cháu nội của người sáng lập tập đoàn Namyang Dairy. Tuy nhiên phía tập đoàn cho biết Hong không làm việc cho Namyang Dairy, nên họ lên tiếng khẳng định từ chối liên quan đến vụ việc lần này.

Trong số 9 đối tượng bị văn phòng Công tố Seoul quyết định gửi hồ sơ xét xử có cả Jo, năm nay 39 tuổi, là chaenol đời thứ 3 của tập đoàn Hyosung. Đối tượng này cũng bị truy tố với tội danh sử dụng cần sa từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay. Sau hơn 10 tháng, Jo đã sử dụng cần sa tới 4 lần. 

316168965_1679270265828022_3241866501554908569_n

Các công tố viên cho biết, hầu hết nhóm người này đều từng bị bắt về việc hút cần sa khi đang đi du học. Cho tới khi về nước, họ lại tiếp tục vi phạm nên hiện nay, cảnh sát đã bàn giao vụ án cho bên công tố để tiếp tục điều tra và làm rõ về vụ việc này. Không chỉ có nhóm chaebol này bị bắt ở Hàn Quốc, rất nhiều những cậu ấm, tiểu thư nhà tài phiệt, con cháu của các tập đoàn lớn cũng bị bắt trong thời gian vừa qua vì sử dụng ma túy hoặc cần sa.

Thậm chí, người sáng lập ra YG cũng có thể phải ngồi tù 3 năm vì vướng vào hàng loạt bê bối. Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng mong công tố và lực lượng chức năng có cái nhìn khách quan nhất để đưa ra quyết định sáng suốt, cho ông cơ hội tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc K-POP.