Giải Trí

Ông Dũng “Lò vôi”: Tôi chỉ xem 1 đoạn livestream của Phương Hằng rồi tôi đi... thắp hương

Hương Ly - 26/05/2021 21:18 GMT+7

Chia sẻ mới nhất của ông Dũng “Lò vôi” về buổi livestream của vợ khiến dân tình không khỏi thích thú.

Buổi livestream chiều tối ngay 26/5 của bà Phương Hằng về câu chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ được tung hô là đã phá vỡ nhiều kỷ lục về livestream trên Facebook tại Việt Nam. Thậm chí, nhiều người còn ví von số người xem buổi livestream của bà Hằng gấp gần 6 lần sức chứa sân Mỹ Đình.

ba Phuong Hang livestream lap ky luc

Dẫu “hót hòn họt” là thế xong chồng bà Phương Hằng là ông Dũng “Lò vôi” lại cho biết chỉ xem 1 đoạn livestream rồi đi... thắp hương. "Tôi xem livestream một đoạn rồi đi thắp hương. Vì tối qua là đêm 14 âm lịch, đang mùa lễ Phật Đản, mình đã quy y thì đúng giờ là hành lễ, nghe kinh. Mọi chuyện bên ngoài để sáng mai coi lại"- ông Dũng chia sẻ với Doanh nghiệp & Tiếp thị.

ong Dung Lo voi xem livestream cua vo

Đáng chú ý, khi nghe mọi người nói rằng buổi livestream của bà Hằng đã phá kỷ lục ở Việt Nam, ông Dũng khẳng định không quan tâm đến "thành tích" đó. Bởi với ông, việc bà xã đang được cộng đồng mạng chú ý là điều rất bình thường.

"Từ trước đến nay, với người dân, những chuyện này nó cứ như một bức màn. Giờ mới được vén lên. Nói chung, vì cộng đồng như vầy là được rồi"- ông Dũng lý giải về độ "phủ sóng" của vợ trên mạng xã hội.

Được biết, trước mỗi buổi livestrea, bà Phương Hằng đều xin phép ý kiến ông Dũng và được ông đồng ý vì theo ông, việc bà Hằng làm là "vì bá tánh" chứ không phải chuộc lợi cá nhân.

"Mọi thứ nó giống như là định mệnh, sứ mệnh. Vì bá tánh mình làm chứ có mưu cầu lợi ích gì đâu. Nếu vì tiền thì khi "nó" năn nỉ cầm tiền, mình cầm cho rồi. Để pháp luật người ta làm", ông Huỳnh Uy Dũng cho hay.

Trả lời trên Doanh nghiệp & Tiếp thị, ông Dũng cho biết thêm: "Khi nào cần dừng thì sẽ dừng. Và chỉ dừng khi nào lôi ra hết được bầy đàn, cả chuỗi xích lớn trong 14 năm đi lừa của Võ Hoàng Yên".

"Chuỗi xích lừa đảo" trong lời ông chủ Đại Nam bao gồm 3 mắt xích: Mê tín - Tôn giáo, chữa bệnh và từ thiện. Dựa trên niềm tin vốn rất dồi dào nhưng cũng vô cùng mong manh cộng thêm tinh thần sẵn sàng chia sẻ là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, những kẻ lừa đảo dễ dàng trục lợi. Nếu không được phơi bày, lâu dần xã hội sẽ có nguy cơ lún sâu vào con đường mê muội.

Cuối cùng, nam doanh nhân kết luận: "Không ai ăn nổi tiền cứu trợ đồng bào bão lụt hết! Ăn giữa cái sống cái chết của người dân tội lỗi lắm! Lúc hoạn nạn như thế, đồng bào mình đợi từng gói mì, chút dầu lửa thắp đèn, miếng tôn lợp nhà che mưa gió bão bùng... mà lợi dụng thiên tai đi trục lợi lòng nhân thì không một ai đồng tình hết".

Rơi nước mắt giây phút đoàn tụ của chàng chiến sĩ trẻ với con trai sau 1 tuần đi chống dịch Covid-19

Tin phổ biến