Giải Trí

Hari Won úp mở “tin vui” sau nhiều lần vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng cho Trấn Thành

Hương Ly - 24/04/2022 15:16 GMT+7

Dân tình vô cùng tò mò “tin vui” của Hari Won là chuyện gì mà khiến cô phấn khích như vậy.

Ở thời điểm hiện tại, không ngoa khi nói Hari Won và Trấn Thành là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt. Không chỉ giàu có, cả hai còn có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chính vì sự nổi tiếng của mình nên mọi nhất cử nhất động của cả hai luôn bị soi mói.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của Hari Won bất ngờ cập nhật trạng thái mới vào ngày nghỉ cuối tuần thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Theo đó, bà xã Trấn Thành hào hứng tiết lộ có một chuyện gì đó rất vui: “Thích! Nghĩ hoài vẫn vui".

wonhari2788868794485235624909416
hari-won-co-tin-vui
Hari Won có tin vui khiến người hâm mộ vô cùng tò mò

Động thái này của Hari Won khiến dân tình vô cùng tò mò không biết cô có tin vui gì mà phấn khích như vậy. Đáng nói, thời gian vừa qua, nữ ca sĩ Hàn Quốc liên tục vướng nghi vấn mang thai khiến người hâm mộ lại càng thêm mong chờ.

hari-won-vuong-nghi-van-mang-thai
Thời gian gần đây Hari Won liên tục vướng nghi vấn mang thai khi thường xuyên mặc đồ rộng giấu dáng trong những bức ảnh đời thường.

Trước đó, trong một chương trình, Hari Won từng không kìm được nước mắt khi tiết lộ tình hình sức khỏe đang gặp vấn đề của mình. Theo đó, bệnh ung thư tử cung của cô sau 5 năm đã có dấu hiệu quay lại, chuyện có con của vợ chồng cô không nhiều hy vọng.

hari-won-khong-the-sinh-con
Hari Won bật khóc tiết lộ có thể vô sinh vĩnh viễn do bệnh ung thư tái phát

"Thời gian gần đây, tình hình sức khỏe của tôi không tốt. Tôi không dám gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, chỉ dám nhắn tin bảo rằng tình hình sức khỏe của tôi là như vậy, cũng nhiều khó khăn và lo lắng.

Bản thân tôi từ trước đến giờ luôn khao khát về chuyện có con. Dưới 30 tuổi, tôi luôn cân nhắc về chuyện, nếu có con thì phải có kinh tế ổn định, chứ không phải cứ đẻ là đẻ.

Tôi không muốn con tôi đẻ ra lại trở thành Hari Won thứ hai, muốn học mà không được học. Tôi không chịu nổi chuyện không có tiền lo cho con.

Vì thế, tôi tự kiếm tiền, muốn có thật nhiều tiền để nuôi con. Sau 30 tuổi, tôi đã kiếm ra tiền và tự mua được một căn nhà cho bản thân mình.

Tuy nhiên, đến lúc có tiền rồi, hiện tại tôi lại bị ung thư tử cung, phải mổ hai lần. Tôi cứ nghĩ căn bệnh ung thư này hết rồi vì tưởng rằng sau 5 năm thì mọi thứ sẽ ổn.

Hôm nọ tôi đi khám lại, mới phát hiện ra vẫn còn khối viêm đó. Vấn đề là tôi đã cắt rất nhiều vào tử cung. Đến bây giờ người ta mới nhìn ra nguyên nhân gây ung thư cho tôi là khối viêm đó, nhưng lại không có cách nào cắt được chúng.

Chỉ có một cách duy nhất là tôi phải sống chung với nó. Nếu sức khỏe tôi tốt, đề kháng tốt thì hệ miễn dịch sẽ tự tiêu diệt tế bào ung thư đó. Nhưng nếu sức khỏe tôi yếu đi, bệnh ung thư sẽ phát triển và quay trở lại.

Vấn đề ở đây là phần tử cung của tôi đã bị cắt ngắn quá, nên rất có thể bị vô sinh"- Hari Won nghẹn ngào tâm sự.

Được biết, sau 6 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Trấn Thành – Hari Won vẫn hạnh phúc như thuở mới quen nhau.

hari-won-chia-se-ly-do-soc-ve-sinh-con

Chia sẻ về bệnh tình của bà xã Hari Won, nam MC cho biết anh đón nhận điều đó rất bình thường và khẳng định dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn bên vợ. “Không cần biết bạn sống được bao nhiêu năm, chỉ cần hãy sống thật tốt và quãng đời bạn đi qua phải thật giá trị, để khi bạn ngã xuống, để lại nhiều thứ mà bản thân không phải hối tiếc vì những năm mình đã tồn tại.”- nam MC chia sẻ.

tran-thanh-hari-won

Đồng thời, Trấn Thành cũng khẳng định nếu Hari Won không thể có con, anh sẵn sàng nhận con nuôi: “Chúng tôi có một tư duy hơi thoáng, nếu vợ tôi hay tôi không có khả năng sinh con, chúng tôi hoàn toàn vui vẻ đón nhận một đứa con nuôi. Nhiều người hay quan trong hoá vấn đề đứa bé đó có phải dòng máu của mình không?

Dĩ nhiên đó là một điều thiêng liêng, tôi không dám bác bỏ. Nhưng nếu mình không may mắn như mọi người có được khả năng đó thì hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa con khác.

Tôi nghĩ một món quà, không cần biết ai đưa nó đến với Trái đất, nhưng chúng tôi sẽ là người dìu dắt nó đi tiếp trên quãng đường chúng nó đi. Điều nào cũng tốt đẹp cả, chỉ cần chúng ta dành tình yêu cho đứa con của mình mà thôi”.