Giải Trí

Đàm Vĩnh Hưng tự trách bản thân vì để cuộc đời Hoài Lâm “tụt dốc” như hiện tại

Hương Ly - 20/08/2022 17:10 GMT+7

“Giá như ngày đó tôi quyết liệt và cố giữ em lại bằng mọi cách… thì có lẽ sẽ là một câu chuyện khác”- Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã viết tâm thư dài dành cho Hoài Lâm khiến nhiều khán giả vô cùng cảm động. Theo đó, “ông hoàng nhạc Việt” bày tỏ sự tiếc nuối khi không quyết liệt giữ Hoài Lâm lại bên mình nên cuộc đời của người học trò mới bị người khác dẫn dắt,  lôi kéo dẫn đến tuột dốc như hiện tại.

300035242_463764529095169_4150146934247255317_n

Nguyên văn tâm thư của Đàm Vĩnh Hưng như sau:

Ta tiếc cho em. Ta tiếc cho em. Lâu lắm lắm lắm rồi showbiz Việt mới xuất hiện một người như em. Thanh sắc vẹn toàn tuyệt đối!

Hiền lành, không mưu mô, không toan tính, chưa một lần thấy được nét mặt giận dữ ra sao, lúc nào cũng nụ cười hiền khô, dễ thương, nhẹ nhàng. Lần nào gặp tôi, em cũng khoanh tay chào làm tôi vô cùng hãnh diện và hạnh phúc.

Tài năng thì phải xếp em vào hạng xuất chúng. Em là người nam ca sĩ duy nhất khiến cho tôi phải tập trung và cẩn thận nhìu nhất khi hát cùng em, đơn giản là em hát quá hay, quá ngọt, quá êm...quá đáng nghe.

Em là nam ca sĩ duy nhất khiến tôi phải trở lại phòng thu để thu lại phần hát của mình sau khi thu âm cùng em. Em có khả năng siêu tuyệt vời khi em muốn giả giọng ai đó.

Là người duy nhất trong hàng ngàn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại mà có thể hát và giả giọng của nghệ nhân Hà Thị Cầu và nhiều danh ca khác khiến công chúng và giới chuyên môn phải ngả mũ.

Em có trong tay tất cả những yếu tố cần thiết để làm một vì sao lớn, sáng chói và rực rỡ. Thế mà...

Tôi nhiều lần tự hỏi đó có phải là số mạng của em đã được sắp xếp như vậy không? Giá như ngày đó tôi đừng tự ái, đừng dễ dãi và tỏ ra cần em một chút.

Giá như ngày, đó tôi quyết liệt và cố giữ em lại bằng mọi cách. Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết "kinh doanh" em một chút thôi. Để có thể chốt hạ với người thân em bằng cú tấn công vào kinh tế thì có lẽ sẽ là một câu chuyện khác.

Có thể khi ở bên tôi, em sẽ chưa nổi tiếng nhanh như vậy nhưng tôi và công chúng sẽ có một nhân tài lâu dài là em của ngày đó! Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có sự dẫn dắt lôi kéo nào đưa em đi xa như thế...”

Tôi chỉ nghĩ hạn hẹp vậy thôi. Ánh mắt của em là điều khiến tôi lo nhất! Tôi nhớ em, thương em!... Viết cho con tại một nơi rất xa... khi trên tivi họ đang phát một tiết mục mà ta đã từng hát cùng nhau”.

dam vinh hung tiec nuoi cho hoai lam

Những dòng chia sẻ chân thành của Đàm Vĩnh Hưng đến người học trò của mình khiến nhiều người không khỏi cảm động xen lẫn xót xa. Cảm động trước tình cảm thầy trò của Đàm Vĩnh Hưng – Hoài Lâm và xót xa cho một tài năng nghệ thuật.

Một số bình luận của cư dân mạng như:

- Thương và rất cảm động những lời nói chân tình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người có tâm và sống vì mọi người.

- Một tình cảm thật tuyệt vời của Sư Phụ dành cho Học Trò.

- Mong Hoài Lâm sẽ có những “người dẫn đường” phù hợp để e quay lại với âm nhạc và khán giả.

- Mong anh vực dậy tinh thần cho em Lâm quay về với con đường âm nhạc chính hiệu.

- Thật sự là rất xúc động khi đọc chia sẻ của anh Hưng. Có những chuyện xảy ra ngoài sự sắp xếp của chúng ta, nhưng để có thể chấp nhận điều đó không phải dễ dàng cho tất cả! Hy vọng tình yêu thương mà anh và mọi người dành cho Lâm, sẽ là động lực để Lâm cố gắng… trở lại với phong độ như xưa.

- Tiếc cho Hoài Lâm, một tài năng nhưng số phận lênh đênh, bạn ấy đáng ra phải đc hưởng quả ngọt xứng đáng từ tài năng của bạn ấy.

Tin phổ biến