Giải Trí

Hoa hậu Thuỳ Tiên tự tay nấu trà sữa cho trẻ em vùng cao, được fan gọi là “cô Tiên”

Hương Ly - 08/02/2023 15:34 GMT+7

Hoa hậu Thuỳ Tiên tự tay nấu trà sữa cho trẻ em vùng cao với mong muốn để các em được chạm vào những thứ xa hoa cách xa hàng ngàn cây số.

Vừa qua, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã cùng ekip thực hiện chuyến đi tới điểm trường Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) để trao những phần quà và lì xì tết cho người dân, các em nhỏ nơi đây. Ngoài ra, nàng Hậu còn dự định sẽ xây lại ngôi trường mới để các em có chỗ sinh hoạt và học tập thật tốt.

328827978_859343291834812_207989

Cho đến mới đây, Thuỳ Tiên đã chia sẻ loạt ảnh cùng ekip nấu trà sữa cho các em bé vùng cao. Khi thấy các em nhỏ lần đầu được nếm thử mùi vị của trà sữa, nàng hậu sinh năm 1998 đã không giấu được hạnh phúc: “...Những chiếc cốc trà sữa mà Tiên mang đến cho các bé ở Điểm trường Xéo Hồ - Hà Giang, tuy nhỏ bé, nhưng đong đầy tình cảm, tâm tư mà Tiên và ekip dành cho các em. Với một ước mong duy nhất, rằng các em có thể tiếp xúc với những thứ cách xa mình hàng trăm dặm đường một cách dễ dàng. Để ước mơ ngày một được nung nấu, vượt xa những con đường và ngọn núi hàng ngày các em đi qua, để tương lai của các em không chỉ dừng lại ở những trang sách và bài hát....".

328690604_5839944859454821_45000

21675845269.jpeg

31675845269.jpeg

328044244_514439964082874_219801

51675845269.jpeg

327032395_411177807887489_209076

Thuỳ Tiên cho hay bản thân không phải là “cô Tiên xanh” trong truyện, không thể giúp các em thay đổi hoàn toàn sang một trang sách mới, một cuộc đời mới, nhưng cô sẽ cố gắng mang cả thế giới rộng lớn ngoài kia đến với trẻ em nghèo khắp nơi.

“Cũng giống như những chiếc cốc trà sữa mà Tiên mang đến cho các bé ở Điểm trường Xéo Hồ - Hà Giang, tuy nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm, tâm tư mà Tiên và ekip dành cho các em - với một ước mong duy nhất, rằng các em có thể tiếp xúc với những thứ cách xa mình hàng trăm dặm đường một cách dễ dàng, để ước mơ ngày một được nung nấu, vượt xa những con đường và ngọn núi hằng ngày các em đi qua, để tương lai của các em không chỉ dừng lại ở những trang sách và bài hát.

Không chỉ là trà sữa, mà Tiên còn muốn đem cả thế giới rộng lớn ngoài kia đến cho các em nữa ấy chứ, nhưng mà... cũng khó nha, nhưng Tiên sẽ cố gắng hết mình”, Thuỳ Tiên viết.