Phim ảnh

Review Mồi Quỷ Dữ: Mô típ trừ tà quen thuộc, cốt truyện thiếu ấn tượng

Quỳnh Trang - 01/11/2022 14:08 GMT+7

"Mồi quỷ dữ" là bộ phim kinh dị có hướng khai thác mới mẻ khi xoay quanh câu chuyện về một nữ tu trừ tà. Nhưng cốt truyện của phim vẫn khá nửa vời, chưa thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem.

Vài nét về phim "Mồi quỷ dữ"

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hồi hộp, kinh dị

Đạo diễn: Daniel Stamm

Diễn viên: Colin Salmon, Jacqueline Byers, Lisa Palfrey, Ben Cross, Christian Navarro, Nicholas Ralph, Virginia Madsen

Thời lượng: 93 phút

Ngày công chiếu: 28/10/2022

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Mồi quỷ dữ - Prey for the devil

Tóm tắt nội dung phim "Mồi quỷ dữ"

"Mồi qủy dữ" lấy bối cảnh vào những tháng ngày Vatican liên tục phải nhận những thông báo về sự xuất hiện của quỷ. Để chuẩn bị đối đầu với chúng, nhà thờ Công giáo đã cho phép các trường đào tạo linh mục trừ tà hoạt động trở lại.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
"Mồi quỷ dữ" lấy bối cảnh vào những tháng ngày Vatican liên tục phải nhận những thông báo về sự xuất hiện của quỷ

Nữ tu Ann (do Jacqueline Byers đảm nhận) là người có tiềm năng được chọn để trở thành nữ tu đầu tiên được dạy dỗ về các nghi thức trừ tà. Sau các đợt huấn luyện, Ann cuối cùng cũng được công nhận năng lực và được giao nhiệm vụ cứu mạng Natalie (Posy Taylor). Tình trạng quỷ ám của cô bé vô cùng trầm trọng.

Khi cố gắng cứu chữa cho cô bé, Ann bàng hoàng nhận ra con quỷ đang trú ngụ trong thân xác Natalie rất có khả năng chính là cong quỷ đã sát hại mẹ cô năm xưa.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Sau các đợt huấn luyện, Ann cuối cùng cũng được công nhận năng lực và được giao nhiệm vụ cứu mạng Natalie

Review "Mồi quỷ dữ": Phim có gây được ấn tượng?

Cốt truyện không mới, diễn biến nửa vời

Kịch bản của "Mồi quỷ dữ" vẫn tuân theo mô típ quen thuộc của dòng phim trừ tà mà không hề có yếu tố đặc sắc, mới mẻ để thu hút người xem hơn. Nhân vật chính sau khi được huấn luyện sẽ được giao nhiệm vụ trừ tà. Cô vừa phải chế ngự con quỷ trú ngụ trong vật chủ, vừa phải vật lộn giải quyết những vướng mắc tinh thần tồn đọng từ quá khứ.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Kịch bản của "Mồi quỷ dữ" vẫn tuân theo mô típ quen thuộc của dòng phim trừ tà mà không có đặc sắc mới

Tuy nhiên, nhờ có cách kể chuyện khéo léo mà phim vẫn tạo được không khí u ám, nặng nề khiến người xem phải tò mò. Nhưng đáng tiếc ở chỗ, dù có một cách triển khai đúng hướng nhưng cái kết nhạt nhẽo lại khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng sau khi xem phim. Bên cạnh đó, việc đan xen quá nhiều tình tiết trong quá khứ cũng làm cho mạch phim bị rối loạn.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Dù có một cách triển khai đúng hướng nhưng phim lại có cái kết nhạt nhẽo lại khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng

Dàn diễn viên nhạt nhòa

Đã có một cốt truyện đơn giản thiếu ấn tượng nhưng dàn diễn viên của "Mồi Quỷ dữ" cũng nhạt nhòa không kém, không khiến người xem nhớ đến họ khi phim kết thúc.

Nữ tu Anna - vai chính của phim - được đảm nhiệm bởi Jacqueline Byers đáng lẽ phải là người dẫ dắt khán giả chìm đắm trong bộ phim nhưng cũng cô cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy cô đang diễn chứ không phải thực sự hóa thân thành Anna.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Nữ tu Anna - vai chính của phim - được đảm nhiệm bởi Jacqueline Byers

Về phần dàn diễn viên phụ như Christian Navarro, Colin Salmon, Ben Cross hay Nicholas Ralph cũng chẳng có mấy thời gian lên hình, những tương tác ít ỏi với nữ chính càng khiến họ mờ nhạt hơn trong mắt khán giả.

Kỹ xảo, hiệu ứng kém ổn định

Bối cảnh là một điểm cộng cho "Mồi quỷ dữ", không quá hoành tráng nhưng đủ sức làm cho người xem cảm thấy lạnh gáy. Nhà làm phim đã khéo léo lựa chọn những góc quay ấn tượng để làm nổi bật, cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trong cảnh quay.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Bối cảnh là một điểm cộng cho "Mồi quỷ dữ", không quá hoành tráng nhưng đủ sức làm cho người xem cảm thấy lạnh gáy

Tuy nhiên, "Mồi quỷ dữ" lại mất điểm ở độ ổn định, chỗ thì làm tốt, chỗ thì lại khồn đạt yêu cầu. Nhiều hiệu ứng được sử dụng kém hiệu quả, làm mất đi sự ghê rợn trong những phân cảnh quỷ ám. Ngoài ra, âm thanh cũng chưa thực sự đặc sắc, khán giả có lẽ chẳng thể nào nào cảm thấy sợ một con quỷ có giọng nói thều thào khản đặc.

Mồi quỷ dữ - Prey for the devil
Khán giả có lẽ chẳng thể nào nào cảm thấy sợ một con quỷ có giọng nói thều thào khản đặc

Review "Mồi quỷ dữ" của khán giả

- "Nói thật là chán không chịu được, phim kinh dị mà sao chẳng thấy có cảm giác rùng rợn tí nào hết vậy"

- "Phim kinh dị mà chẳng đáng sợ chút nào, cảm thấy quá lãng phí khi bỏ tiền đi xem"

- "Xem phim mà không hiểu gì luôn, còn phân đoạn quỷ ám trông như đang tập yoga uốn dẻo vậy, :)))"

- "Cái kết đúng nhạt luôn, thất vọng toàn tập"

- "Dành thời gian 1 tiếng cho một bộ phim chả có gì đặc biệt, cảm thấy quá phí phạm thời gian"

Nhìn chung, nếu bạn là một tín đồ của thể loại kinh dị, trừ tà và chỉ muốn tìm một bộ phim để giải trí thì "Mồi quỷ dữ" cũng là một lựa chọn không tồi.

>>>> Xem thêm: Review Nghi Thức Cấm: Phim kinh dị về Kumanthong liệu có đáng xem?

Tin phổ biến