Giải Trí

Tưởng cốc là trứng, cặp thiên nga đồng tính bị trục xuất khỏi hồ vì đuổi đánh con người

Hạnh Quyên - 28/10/2020 19:01 GMT+7

Một cặp thiên nga “đồng tính” ở Áo đã bị “trục xuất” khỏi hồ chỉ vì chúng hung hăng tấn công con người để bảo vệ cái “tổ” toàn cốc nhựa mà chúng coi là trứng của chúng.

Câu chuyện bi hài này kể về 2 con thiên nga “đồng tính” ở khu vực hồ thuộc bang Styria của nước Áo.

Số là hai anh chàng thiên nga này là các cá nhân tiêu biểu cho tình yêu đồng giới của đàn thiên nga ở hồ, nhưng sau một thời gian “về với nhau”, cặp đôi này liên tục đánh đuổi những người đang dạo chơi trên hồ, dọa họ bỏ chạy hay tìm cách nhấn họ xuống nước.

01603882086.jpeg

Cá biệt, còn có người từng nhập viện vì những vết thương trên đầu được gây ra bởi hai con thiên nga ngổ ngáo. Ban quản lý hồ dĩ nhiên không hiểu tiếng thiên nga, thế là sau vài ngày quan sát hai đối tượng, họ mới nhận ra lý do đằng sau cho sự hung hãn này.

Hóa ra cặp tình nhân cũng hì hục xây hẳn một tổ ấm để bên nhau. Chỉ có điều thiên nhiên không ban tặng cho hai anh khả năng sinh nở, nên hai anh đành tha lôi ở đâu về vài chiếc cốc nhựa sặc sỡ và gọi đó là "con chung". Như bản năng tự nhiên, chúng coi nó như con mình và ra sức bảo vệ. Vì vậy, chúng cảm thấy rất “ngứa mắt” khi loài người cứ quẩn quanh tổ ấm của chúng.

11603882087.jpeg

Sau khi nhiều người bị thương, người ta buộc phải đưa ra phán quyết cho cặp uyên ương này. Hoặc là chúng bị tống khỏi hồ, hoặc là bị bắn chết. Nhưng có vẻ phán quyết xử tử nặng nề quá nên Alexander Groder - một chuyên gia về động vật hoang dã - đã chuyển chúng đến một hồ thuộc bang Tyrol, phía tây nước Áo.

Dù đồng tính cũng xuất hiện nhiều trên một số loài như cừu, dê, sư tử … nhưng thiên nga là loài vô cùng chung thủy, cả đời sẽ chọn sống với một đối tượng duy nhất. Dù mối tình này nhiều trái ngang nhưng điều người ta băn khoăn nhất đó là "liệu chiếc cốc có đóng vai trò trong chuyện này không, liệu có phải chúng chỉ muốn “thế giới này chỉ có đôi ta” và "đứa con đặc biệt" ấy có được theo hai người cha của mình không?".