Giải Trí

Bỏ công việc, đôi vợ chồng trẻ “phượt” xuyên Việt với 50 triệu

Hạnh Quyên - 27/10/2020 17:27 GMT+7

“Tuổi trẻ đôi khi phải thử làm một điều điên rồ để khi về già còn có thứ để hoài niệm” đấy là suy nghĩ của anh Sơn và chị Vy, đôi vợ chồng trẻ bỏ hơn 50 triệu để đi xuyên Việt.

Là nhân viên văn phòng với thời gian mỗi ngày chủ yếu dành để chôn chặt chân giữa bốn bức tường, chị Mai Thảo Vy luôn ấp ủ giấc mơ được chinh phục những điểm đến hùng vĩ của thiên nhiên. Giấc mơ chưa được thực hiện thì lại đi lấy chồng, khiến nó dường như trở nên xa xôi không chạm đến được.

01603793634.jpeg

Ông trời khéo se duyên, chồng chị là anh Nguyễn Duy Sơn, cũng là một người như thế: muốn dành cả tuổi trẻ để đi thật xa nhưng bị cuộc sống bàn giấy ngăn cản bước chân, đang yên đang lành lại nổi hứng muốn cưới vợ rồi chôn luôn giấc mơ năm nào vào trong dĩ vãng.

11603793635.jpeg

Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm trôi qua ch‌o đến khi chị Vy mạnh mẽ quyết định nghỉ việc để làm lại cuộc sống. Đêm đầu tiên sau khi nghỉ việc được xem là bước ngoặt của cả hai vợ chồng khi chị Vy thủ thỉ, ngỏ ý muốn cùng chồng đi du lịch. Được vợ thôi thúc, đam mê bao lâu bỗng nhiên quay trở lại, ngay sáng hôm sau anh Sơn cũng đã gửi đơn xin nghỉ để thực hiện suy nghĩ táo bạo cùng vợ.

21603793636.jpeg

Vì say xe nên anh chị đã quyết định đi “phượt” bằng xe máy, nhưng cặp đôi lại đảm bảo an toàn cho bản thân bằng cách chỉ đi ban ngày, ban đêm sẽ thuê khách sạn để nghỉ ngơi. Chị Vy cho rằng, chỉ có giữ sức khỏe tốt mới có thể thưởng thức trọn vẹn chuyến đi.

31603793637.jpeg

Khởi hành từ Sài Gòn, hành trình đầu tiên của hai vợ chồng dừng chân tại các vùng cao tỉnh Tây Nguyên. Chị kể: “Dù biết trước rằng Đà Lạt và các tỉnh ở Tây Nguyên nằm trên cao nên lạnh hơn rất nhiều so với ở Sài Gòn, nhưng mình không lường trước được là nó lạnh đến thế…

41603793638.jpeg

…Những hôm mình đi với chồng, trời thì mưa to, gió thì thổi mạnh, hai đứa mặc áo ấm trùm kín áo mưa, vừa đi vừa lạnh, lúc đó chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc thật sâu tới sáng mai ch‌o rồi”.

Nhưng rồi các ngày mưa cũng nhanh chóng khép lại mà nhường chỗ cho những ngày nắng đẹp. Hết lên núi, họ lại xuống biển. Biển xanh, cát trắng ở biển đảo Lý Sơn khiến cặp đôi mê mệt tới nỗi quyết tâm dừng lại ở đó 3 ngày. 

51603793639.jpeg

Hành trình tiếp theo dừng chân ở Hội An, Đà Nẵng, Huế, tiếp theo là Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An toàn những địa điểm du lịch hot hit được nhiều người yêu thích vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Ngày 20 của chuyến đi, hai vợ chồng đã đặt chân đến mảnh đất đầu tiên của miền Bắc.

61603793640.jpeg

Cả hai cứ mon men trên đường rồi cuối cùng đến được những nơi ở cực bắc của Tổ Quốc như đến tìm hoa ở Mộc Châu, săn mây ở Tà Xùa, ngắm bình minh ở Sa Pa hay bị Hà Giang gây thương nhớ rồi ghé qua Thác Bản Giốc và về lại Hà Nội.

71603793641.jpeg

Chặng đường 40 ngày có niềm vui, sự hạnh phúc nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chính vì đam mê của tuổi trẻ đã giúp hai người cùng nhau vượt qua và hoàn thành chuyến hành trình.

Sau chuyến đi, hai vợ chồng chị Vy đã trở lại với cuộc sống thường nhật. Cả hai giữ lời hứa cứ vài năm sẽ cùng nhau "điên" một lần.