Giải Trí

Canh đúng 20.11 để bóc phốt thầy giáo cũ, cựu học sinh nhận cái kết đắng

Hạnh Quyên - 20/11/2020 10:09 GMT+7

20.11 – ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày toàn bộ học sinh tri ân đến thầy cô của mình, từ những cự học sinh đến những học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng có những học sinh không những không nhớ ơn người đã dạy dỗ mình khi xưa mà còn lên mạng bóc phốt thầy giáo cũ khiến dư luận phẫn nộ.

Sáng 20.11, khi cả nước đang hân hoan trong ngày Nhà giáo Việt Nam thì đâu đó trên mạng xã hội người ta bắt gặp một cựu học sinh đi bóc phốt thầy giáo của mình.

Cụ thể trong bài đăng, cựu học sinh này có tên L.A.K kể rằng thầy giáo dạy cấp 3 gọi điện nhờ làm logo áo lớp, làm xong thì anh bạn lấy 200 nghìn, nhưng ngay sau đó lại bị thầy gọi điện mắng vì có “tí việc” mà cũng lấy tiền.

Nguyên văn bài chia sẻ:

"LÀM LOGO ÁO LỚP THẦY CHỦ NHIỆM CŨ CÓ CẦN FREE?"

Tạm bỏ qua hết tư thù cá nhân. Riêng việc tự nhiên 8000 năm không liên lạc, 1 ngày đùng cái gọi điện nhờ vả:

" Làm giúp thầy cái logo áo lớp thầy chủ nhiệm".

Mọi việc sẽ chẳng có gì cho đến khi nói giá tiền 200k! (Nghĩ thôi cũng thầy cũ, hỗ trợ mấy bạn học sinh cấp 3) Và rồi bị chửi như vầy! Ủa?

"Tí việc" của thầy là 3-4 năm người ta tiền máu, nước mắt học chết học sống. Tí việc của thầy chính là những thứ ngày xưa thầy khinh rẻ bảo là theo nghề này chết đói.

Thiệt sự cứ cái tư duy "Tí Việc", chính là xem rẻ, coi khinh ngành nghề Thiết kế, rồi thầy tiêm nhiễm thứ tư duy đó vào đầu phụ huynh, không biết biết bao nhiêu đứa trẻ chùn bước trước cái hệ tư duy độc hại đó của thầy rồi.

Và cho những ai nói tui không tình cảm, tình cảm thì dùng từ ngữ khác, cách nói khác, cách nhờ vả khác! Chứ không phải kiểu báng bổ này.

01605840734.jpeg
Đoạn tin nhắn giữa L.A.K và thầy giáo

Ngay khi vừa đăng tải, câu chuyện trên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, gây lên một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, bạn bè cũ học cùng cấp 3 với L.A.K đã ngay lập tức vào bóc phốt.

11605840735.png
Bạn bè cũ của L.A.K vào đính chính

Theo lời kể của bạn bè thì L.A.K ngày xưa đi học là một học sinh cá biệt, thường trốn học đi chơi. Có lần đang trốn học thì bị mẹ phát hiện, bắt nhốt trong nhà cả tuần không cho đi học, là thầy giáo đến tận nhà xin cho đi học lại.

Trong chuyến đi du lịch Đà Lạt với lớp, vì không có tiền, thầy cũng bỏ tiền túi ra để cho L.A.K đi nhưng vì cãi nhau với mẹ nên L.A.K cũng không đi.

Thậm chí, khi L.A.K đi học nhạc, học vẽ để có thể có cái nghề Thiết kế như bây giờ vì mẹ không có tiền, chính thầy đã dùng đồng lương 4 triệu/1 tháng của mình để cho bạn đi học.

Ngay sau khi có thông tin đính chính từ phía bạn bè, rất nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ trước cách cư xử của L.A.K. Rất nhiều người đã vào trang cá nhân để mắng cậu học sinh vô ơn, đã không biết ơn thầy giáo lại còn bóc phốt thầy đúng ngày Nhà giáo Việt Nam – một ngày đầy ý nghĩa với ngành giáo viên.

Sau khi bị “phản dame” với màn bóc phốt không thành, L.A.K hiện đã xóa bài bóc phốt. Nhưng câu chuyện trên vẫn được nhiều người chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự tương tác lớn.