Giải Trí

Xót Thủy Tiên ăn ngủ không ngon đi làm từ thiện, Công Vinh nghiêm khắc ra tối hậu thư: “Nếu còn tiếp diễn sẽ không bao giờ ủng hộ nữa!”

Hương Ly - 02/11/2020 15:48 GMT+7

Dù không thể đồng hành cùng vợ cứu trợ người dân miền Trung, Công Vinh vẫn luôn nhắc nhở Thủy Tiên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe

Sau hơn 1 tuần đồng hành cùng vợ giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bão lũ, Công Vinh đã bay về Sài Gòn xử lý công việc cá nhân. Nhìn thấy sự hy sinh của vợ trong chặng đường cứu giúp bà con nhưng vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích khiến cựu cầu thủ vô cùng xót xa.

Trên trang cá nhân mới đây của Thủy Tiên đã đăng tải một bài viết khá dài “một lần nói hết” những ý kiến trái chiều của dư luận xoay quanh chuyện đi làm từ thiện của cô trong suốt những ngày vừa qua. Ngoài dòng tâm thư dài thì điều mà khán giả chú ý hơn cả chính là tin nhắn của Công Vinh và thư của bé Bánh Gạo gửi  đến Thủy Tiên.

cong vinh gui toi hau thu den thuy tien

"Ba lo quá, không biết mẹ có trụ nổi không nữa. Sức người có hạn mà mẹ ngủ kiểu này thì chết. Làm một người chồng chứng kiến một tuần qua, ba xót mẹ quá. Mẹ thì lo chuyện thiên hạ, còn gia đình thì lo cho mẹ, tình trạng này sẽ bao giờ chấm dứt đây. Cuộc sống hằng ngày một bữa cơm ngon, một giấc ngủ ngon sẽ bao giờ đến với mẹ đây.

Sao mẹ lại phải chịu khổ vậy. Cuộc sống của mẹ đâu thiếu thứ gì nữa đâu. Lần này là lần cuối. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn ba sẽ không bao giờ ủng hộ mẹ nữa. Ngày mới ấm áp và hạnh phúc. Yêu mẹ", Công Vinh nhắn Thủy Tiên.

Còn con gái Bánh Gạo mới 7 tuổi đã rất hiểu chuyện viết dòng thư tay khiếnThủy Tiên đọc xong vô cùng xúc động: "Con chúc mừng mẹ một ngày tươi đẹp. Con biết mẹ cực khổ đi làm, bão mưa mẹ cũng cố đi làm, còn con toàn ở nhà chơi. Còn mẹ thì toàn đi làm mà mẹ không có thời gian để chơi với con".

con gai Thuy Tien viet thu tay gui me

Khi nghe con nói rằng "mẹ không có thời gian chơi với con” đã chạm vào trái tim của người mẹ, nữ ca sĩ sau đó đã quyết định trở về thăm con gái ít ngày. Dẫu vậy, ngày mai Thủy Tiên vẫn sẽ đến Nghệ An cứu trợ bà con trước khi bay trở về Sài Gòn vừa để giải quyết công việc vừa lo chuyện gia đình.

Đọc dòng tin nhắn của Công Vinh và bức thư tay của bé Bánh Gạo gửi đến Thủy Tiên, khán giả phần nào hiểu được nỗi khổ cũng như áp lực mà nữ ca sĩ đã và đang phải gồng mình đối mặt trong quá trình làm thiện nguyện những ngày qua. Tấm lòng nhân ái mà cô dành cho bà con vùng lũ bất chấp sự lo lắng của gia đình đáng được trân trọng hơn cả.

cong vinh thuy tien di lam tu thien mien trung

Được biết, ngay khi nghe tin “khúc ruột” miền Trung gặp khó khăn, ca sĩ Thủy Tiên đã bán hết hột xoàn đi làm từ thiện và ngay cả Công Vinh cũng không biết cô đã đi Huế. “Đêm qua, nhìn thấy những hình ảnh của bà con miền Trung tôi trằn trọc không ngủ được, tôi cứ đặt câu hỏi: Không biết mình nên làm không?, Mình có làm được không đây?,...

Thuỷ Tiên không biết bản thân có đứng ra làm nổi hay không, nhưng nếu không làm thì lương tâm sẽ cắn rứt. Đến 6 giờ sáng nay tôi đã thức và nghĩ: "Thôi kệ, bỏ hết công việc nhà cửa, show, gia đình để đi thôi".

Bây giờ mất show, mất tiền là chuyện bình thường. Trong thời điểm này, nếu tôi sợ nguy hiểm, không dám đi thì chẳng may người ta đói khát rồi chết thì sao? Thương lắm, tôi chịu không nổi đâu.

Hồi Tết tôi bán hết hột xoàn rồi, nên chỉ góp công sức là chính. Đợt hạn mặn ở miền Tây vừa rồi tôi thấy mình "hèn" vô cùng, những lần trước đều góp mấy trăm triệu nhưng lúc đó tài khoản còn có 70 hay 80 triệu thôi nên chỉ trích được 50 triệu.

Sau đó dịch COVID-19 tới khiến thu nhập của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Rồi Thuỷ Tiên còn nhờ mẹ phát gạo ở quê, thế là sạch tiền luôn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cái nghèo. Gần đây công việc tôi ổn định, thu nhập mới khá lại nên lần này chỉ góp được ít ít thôi" – nữ ca sĩ tâm sự.

Tin phổ biến