Giải Trí

Phụ huynh Việt bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với ông bố bị “nhồi máu cơ tim” suýt chết trong khi dạy con học bài

Diệu Ưng - 06/10/2020 17:29 GMT+7

Dạy con học bài không còn là việc xa lạ, nhất là với những gia đình đang có con nhỏ ở độ tuổi bắt đầu bước vào lớp 1. Trong khi các bậc phụ huynh ra sức giúp con học bài thì sự bất hợp tác của các con đang ở độ tuổi nghịch ngợm, “bất trị” lại khiến bố mẹ chúng cảm thấy bất lực với những pha “dở khóc dở cười”.

Theo tờ New York Post, ông Liu đã thường xuyên có triệu chứng bị giật nhẹ ở lồng ngực mỗi khi lên cơn bực tức trong lúc giảng bài cho con. Sự việc đã lên tới đỉnh điểm khi con trai ông liên tiếp trả lời sai 1 câu hỏi khiến người bố thấy đau dữ dội ở ngực và khó thở. Vài giây sau đó, ông Liu bị co giật, sùi bọt mép rồi ngất xỉu. Sau đó, ông đến khám tại Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Thâm Quyến. Kết quả cho thấy, ông Liu bị nhồi máu cơ tim, động mạch vành chính gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tình trang rất nguy hiểm có thể làm đứt dòng chảy của máy về tim.

Tiến sĩ tim mạch Gao Hong cho hay, nguyên nhân gần đây nhất khiến ông Liu lâm vào tình trạng này là sự thất vọng và bất lực khi giảng bài cho đứa con lớp 3. Sự tức giận đã khiến ông Liu bị kích động rất lớn, khiến huyết áp của ông Liu tăng vọt, gây tổn thương mạch máu và tim. Rất may, cuộc phẫu thuật kịp thời từ các bác sĩ đã giúp ổn định tình hình sức khỏe của ông.

Vô cùng thấu hiểu nỗi khổ của những bậc làm cha làm mẹ, hot mom Hằng Túi đã chia sẻ những cảm xúc lên xuống hết sức chân thật khi dạy cậu con trai tên Sóc học bài:

76bce9ffa6a258fc01b3
Dòng cảm xúc quá đỗi “nghẹn ngào” của bà mẹ này dành tặng riêng cho cậu con trai của mình

Không chỉ vậy, bà mẹ 3 con Phương Anh cũng có những dòng tâm sự đầy chân tình cũng với cậu con trai tên Sóc:

z2112132106563_2bcad0f7bab729f188299af590cdfbd3
Bà mẹ này phải tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ về “hồi bé” của mình chắc cũng như thế

Nguyên văn dòng caption của Phương Anh Thị Nguyễn: “Đọc mà cười điên. Nói bọn trẻ con thì cũng phải nghĩ lại mình hồi bé. Hồi nhỏ mình nhớ mỗi lần mình ngồi vào bàn học là cả xóm nghe tiếng gào rú của mẹ mình , mình thì nước mắt rớt ướt vở. Ông Sóc nhà mình thì cũng y chang mấy bạn kia (khát nước, đau bụng, buồn ngủ, đau đầu). Được cái cá tính mạnh, đang ngồi học trong lớp bỏ ra khỏi chỗ đi lòng vòng. Nói chuyện ngang, dọc khiến các bạn không tập trung được nên được ngồi cùng bàn cô giáo luôn. Lúc thi tiếng anh bằng miệng thì khi giám thị vô hỏi nó câm như hến ko trả lời luôn, về nhà hỏi tại sao lại không trả lời nó bảo:quen biết gì đâu mà trả lời ! Viết dòng chữ: Lung la lung linh, nó viết Lung la lung, xong không viết nữa, hỏi sao không viết thêm chữ Linh, nó bảo hết dòng rồi ko còn chỗ viết, chứ nhất định là không xuống dòng viết thêm chữ Linh. Đi học quên sách hay mất bút là chuyện thường còn quên cặp sách không đem về và có khi mất 1 chiếc giày. Nói chung là vân vân và mây mây. Sắp tới bà Shi đi học không biết sao. Mong mẹ vui vẻ ko quạo.”

1 số comment tâm sự “cười ra nước mắt” của các bậc phụ huynh đồng cảnh ngộ:

270b1d4b69169748ce07
36fa81b5f5e80bb652f9
7ef3c1abb5f64ba812e7
1305905ae4071a594316
Tags:
Tin phổ biến