Giải Trí

Bất chấp khoảng cách hàng trăm km, đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết tâm mua ủng hộ nhà hàng bị “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới

Diệu Ưng - 06/10/2020 17:29 GMT+7

Sau khi thông tin nhà hàng Tâm Phúc (Mường Thanh, Điện Biên Phủ) bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ có giá trị hàng trăm triệu đồng được lan tỏa trên MXH, đã có khá nhiều người dân đến mua ủng hộ. Một trong số đó là gia đình nhà chị Vương Trang đã quyết định mua bằng được mâm cỗ để ủng hộ nhà hàng mặc dù nhà chị ở Mường Lay - cách nhà hàng đúng 100 km.

1203909883236109389379483
Gia đình chị Trang vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc nhận hàng trên Fb cá nhân

Chị Trang chia sẻ: "Khi biết tin dù ở xa nhà hàng 100 km nhưng mình vẫn nhắn nhờ hỏi nhà hàng có ship không, mình mua giúp 1 mâm. Khi được biết nhà hàng đang rất rối ren thì mình đã nhờ em chồng mình ở gần đấy sang tận nơi mua giúp 1 mâm cỗ như ở menu với giá 500k. Em mình khi tới mua thì chủ động không lấy canh và rau củ sau đó gửi xe lên nhà giúp mình. Dù gần tối mình mới nhận được nhưng đồ ăn rất ngon, chỉ cần hâm nóng lại. Tối nhà mình sử dụng làm bữa tối luôn".

1205409373811403097314631
Cận cảnh “đập hộp” mâm cỗ cưới được nhà hàng đóng gói cẩn thận

Chị Trang cho biết. "Mình chỉ muốn giúp họ giải quyết hậu quả vì mình biết thông tin là thật. Còn mọi vấn đề tại sao lại có chuyện như vậy cá nhân mình không suy xét bởi đã có pháp luật giải quyết. Mình thấy khả năng có thể giúp được thì mình giúp luôn. Bản thân mình thường xuyên làm từ thiện và đang đứng ra quyên góp đồ từ thiện cho các bé vùng cao rất nhiều nên vấn đề cứu giúp, nhất là đồ ăn rất cấp bách. Mình cũng dùng đồ ăn được gửi lên chia sẻ cho người thân và hàng xóm để ăn hết trong ngày cho ngon."

Có thể thấy, trong những lúc hoạn nạn, đâu đó vẫn còn những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử nhân đạo giữa người với người. Đạo lí “lá lành đùm lá rách” luôn được dân ta duy trì và phát huy. Những hành động cao đẹp, những tấm lòng nhân hậu đã để lại cảm giác ấm lòng trong mỗi con người Việt Nam.

Tin phổ biến