Giải Trí

Trưởng thôn ở Hải Lăng ngậm ngùi: “Tôi chỉ mong Thủy Tiên đến xóm thực tế một lần, nếu sai tôi sẽ trực tiếp xin lỗi, còn nếu phía cô Thủy Tiên sai tôi mong cô ấy sẽ xin lỗi gia đình tôi”

Hạnh Quyên - 05/11/2020 12:28 GMT+7

Những ngày qua lùm xùm giữa Thủy Tiên và trưởng thôn ở Hải Lăng – Quảng Trị vẫn chưa đến hồi kết, nằm trong danh sách cứu trợ nhưng lại bị mạt sát khiến ông rất buồn. Ông mong Thủy Tiên quay lại Hải Lăng để kiểm tra lại gia đình mình, nếu sai ông sẽ xin lỗi.

Sau thông báo ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng – Quảng Trị vì có nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận thì bác trưởng thôn cũng bị dân mạng vào chửi và mạt sát thậm tệ khi có thông tin cho rằng vì là trưởng xóm nên được ưu tiên.

01604553193.png

Dòng chia sẻ của Thủy Tiên

Chiều 4/11, tiếp phóng viên của một tờ báo, ông Lê Quang Tường (SN 1958, xóm trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng) đã có những chia sẻ về lùm xùm này.

Theo ông Tường, đến nay, thôn đã có rất nhiều đoàn cứu trợ đến phát quà, 130 hộ trong thôn ai nấy đều đã nhận được quà cứu trợ, công bằng như nhau.

Ông Tường chia sẻ: Ban đầu, phía trên bảo là thống kê tất cả những nhà ngập nước, thì trong thôn 130 hộ hầu như ai cũng ngập. Gần đến ngày Thủy Tiên về, xã lại thông báo chỉ thống kê những hộ ngập từ 1 mét trở lên khiến chúng tôi trở tay không kịp.

Chính xác thì có một số hộ nước ngập hơn 1 mét nhưng thiếu sót chưa được kê khai trong danh sách. Còn việc có những hộ dân đi nhận cứu trợ đeo vàng là họ đi nhận thay những cụ bà neo đơn, tàn tật không đi được".

Khi được hỏi về trường hợp nhà mình, ông Tường cho hay, theo khảo sát của nhóm cán bộ xã, thôn thì gia đình ông hoàn toàn đủ điều kiện. Trận lũ khiến nhà ông ngập gần 1m7 tính từ sân nhà, còn tính từ nền nhà, nhà ông ngập 1m12.

11604553194.png

Bên trong căn nhà ông Tường

Sau khi có nhiều thông tin trái chiều, Thủy Tiên chụp ảnh một góc căn nhà ông và đăng lên mạng cho rằng cô không làm sai, diện nhà ông không hợp để nhận tiền cứu trợ lại một lần nữa ông bị dư luận chửi bới.

Ông Tường buồn bã chia sẻ: “Tôi thật sự rất buồn, các con tôi làm ăn xa đọc được cũng điện về nhà hỏi thăm tôi. Mấy đứa đều nói buồn và thương bố, động viên tôi cố gắng vượt qua, tôi cũng nhắn nhủ tất cả đừng lo, rồi sẽ ổn.

Gia đình tôi theo tiêu chuẩn đề ra đều nằm trong diện được hỗ trợ, không phải vì là xóm trưởng nên được ưu tiên gì cả. Nhiều người cứ nghĩ xóm trưởng là giàu, xóm trưởng thì không được nhận cứu trợ, xóm trưởng cũng là nhà dân cơ mà, bị ảnh hưởng thì cũng được nhận cứu trợ chứ ai cấm họ".

21604553195.png

Ông chia sẻ thêm, căn nhà cấp 4 của ông được xây dựng từ năm 1990, nhiều lần sơn lại, quét vôi cho sạch vì tường bẩn. Trong nhà, ngoài chiếc tivi cũ và chiếc tủ lạnh vừa hỏng do ngấm nước thì chẳng còn thứ gì đáng giá.

Năm 2019 con ông lập gia đình, mấy người con góp tiền đưa cho ông làm rạp mát cho đỡ mưa gió, rồi sơn lại tường nhà cho sạch, tổng giá trị gần 15 triệu đồng. Trận lũ lịch sử vừa qua khiến gia đình ông mất trắng nửa tấn thóc, rau màu cùng đàn gia súc gà và vịt.

31604553196.png

Những ngày qua dù buồn vì bị chỉ trích, nhưng ông vẫn tạm gác lại, đi giúp đỡ bà con.

Có một số người gọi điện đến bảo tặng quà, tôi không nhận, nhưng họ vẫn đến tận nơi bắt tôi phải nhận một nồi cơm điện và một máy lọc nước. Họ nói đây là quà cá nhân, không phải quyên góp ủng hộ nên mãi tôi mới nhận, họ động viên rất nhiều.

Tôi làm công việc này cũng vì dân, chẳng có gì tư lợi cá nhân ở cái chức xóm trưởng này cả.

Giờ tôi chỉ mong, Thủy Tiên đến xóm thực tế một lần, rồi vào nhà tôi kiểm tra, nếu gia đình tôi không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tôi sẽ trực tiếp xin lỗi. Còn nếu phía cô Thủy Tiên sai tôi mong cô ấy sẽ xin lỗi gia đình tôi.

Nếu từ đầu, họ bảo gia đình tôi đỡ khó khăn hơn gia đình khác, xin để cho gia đình khác thì chúng tôi sẵn sàng nhường ngay, không một lời phàn nàn", ông Tường chia sẻ.

Sau khi bị chỉ trích, người dân trong xóm đã sang động viên ông và không có ai phàn nàn về việc ông có tên trong danh sách hỗ trợ.

Tin phổ biến