Giải Trí

Chạy lũ, người đàn ông ở Nghệ An khư khư ôm theo tượng bác: "đưa Bác Hồ lên đã, còn tủ lạnh hư kệ cha hắn, không để Bác ướt mô"

Hạnh Quyên - 30/10/2020 12:35 GMT+7

Trong tình hình ở Nghệ An lũ lụt cấp bách, chỉ sau một đêm nước lên ngập hết mọi thứ. Người dân sơ tán của cải để tránh một phần thiệt hại, thì hình ảnh một người đàn ông ở Nghệ An bê tượng Bác ra khỏi nhà chạy lũ đã khiến nhiều người cảm động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 9 khiến mưa lớn và kéo dài liên tục từ chiều 29/10 đến sáng 30/10. Mưa lớn khiến nước ở các sông dâng cao, các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nước dâng cao, nhiều huyện ở Nghệ An bị nhấn chìm trong nước..

01604036579.jpeg
Xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương chìm trong biển nước

Trong đêm 29/10, hơn 800 nhà dân ở các xã Võ Liệt, Thanh Xuân, Thanh Tùng, Thanh Mỹ, Thanh Khê... bị ngập, nhiều tuyến đường ở Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi 1 cây cầu ở xã Thanh Sơn; 4 cầu tạm, 1 cầu tràn ở xã Thanh Mai.

11604036580.jpeg

Để đảm bảo an toàn, chính quyền các địa phương huy động lực lượng đến các khu vực ngập lụt để cùng người dân vận chuyển đồ đạc, gia súc đến nơi an toàn. 

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một video ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở Thanh Chương – Nghệ An, sau khi nhà bị ngập, anh đã vội lấy tượng Bác ra khỏi nhà. Khi ra tới cổng thì trời mưa to, anh đã lấy chiếc mũ đang đội để che tượng Bác.

21604036581.jpeg
Đưa Bác đi đã, tủ lạnh để sau

 

31604036582.jpeg
41604036583.jpeg
Ra ngoài mưa, anh đã đội mũ lên tượng Bác để che mưa

Sau khi đoạn video được chia sẻ, rất nhiều người xúc động trước tấm lòng của anh.

- Dân nghệ là rứa ...bác hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân

- Dân nghệ an choa rứa đó, không giàu về vật chất nhưng giàu về tình cảm

-Tình cảm nhân dân dành cho Bác là không thứ gì có thể so sánh được. Bác luôn sống mãi trong lòng dân