Giải Trí

Một mình lên núi trốn, cậu bé 11 tuổi ở Quảng Nam may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng

Hạnh Quyên - 30/10/2020 13:32 GMT+7

Một quả đồi lớn bị sạt lở đã vùi lấp một ngôi làng tại huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, khiến nhiều người mất tích. Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, có một cậu bé đã một mình trèo lên núi và may mắn thoát nạn.

Vụ sạt lở núi ở Trà Leng ngày 28/10 đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Một quả đồi lớn sập xuống khiến người dân không kịp trở tay.

01604036000.png
Sạt lở ở Trà Leng

Chiều tối ngày 28/10, một cơn lũ cuốn theo đất đá và cây cối đổ ập vào ngôi làng nhỏ tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mọi người đã vô cùng hoảng hốt, tìm mọi cách thoát khỏi hiện trường.

11604036001.png
Em Lê Hải Hoàng

Trong đó, có em Lê Hải Hoàng, học sinh lớp 5 ở Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam. Khi thấy sạt lở em tự chạy lên núi, trốn ở luôn trên ấy 1 mình suốt đêm. Đến 2h chiều nay 29.10 em mới tìm đường về nhà, bản năng sinh tồn đã giúp em sống sót sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Ngoài em còn hai anh và một chị của em cũng thoát nạn, sau khi gặp lại em họ đều tự hào về cậu em trai.

Tính đến hết ngày 29/10, đã tìm thấy 33 người sống sót, trong số đó có 16 người đa chấn thương còn 14 người bị mất tích.

Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được gấp rút triển khai.