Giải Trí

"Dưa Leo" bất ngờ réo tên Độ Mixi, tự nhận mình là người tri thức và có công việc gian khổ

Hạnh Quyên - 17/11/2020 15:58 GMT+7

Với loạt clip bài hát, nhạc chế xuyên tạc, kích động chống phá Đảng & nhà nước và bị triệu tập để nhắc nhở thì Nguyễn Phúc Gia Huy gần như đã không còn được quan tâm. Mới đây, cư dân mạng lại bất ngờ khi anh chàng này réo tên Độ Mixi – một trong “tứ hoàng streamer” tại Viêt Nam.

Nguyễn Phúc Gia Huy (sinh 22/10/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh), được dân mạng biết đến là một Vlogger có biệt danh Dưa Leo. Sau một thời gian “mất tích” thì mới đây, Dưa Leo bất ngờ lên tiếng tự nhận mình là một người tri thức và có công việc gian khổ khi so sánh với Độ Mixi.

01605602353.jpeg

Nguyên văn dòng trạng thái:

"Đây là 1 hình cắt từ livestream của em Độ Mixi gaming. Phần donate bằng paypal chạy những con chữ Top 1: 3600 đô, Top 5: 1360 đô.

So với phần donate paypal của mình 20 30 đô, tự nhiên thấy muốn khóc quá :)))) muốn bỏ làm clip tri thức đi chơi game quá hà :))))

Nói chớ hông bỏ đâu, vì chưa chắc chơi game mình đã làm được như ẻm. Với lại ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ chừa phần ai..."

Chưa rõ Dưa Leo đang khen hay “khịa” Độ Mixi nữa. Hiện dưới bài viết Dưa Leo nhận rất nhiều bình luận chỉ trích bởi trước đó anh có nhiều tư tưởng chống phá nhà nước.

11605602354.jpeg
Vlog Dưa Leo

Dưa Leo được biết đến là cháu nhạc sỹ Nguyễn Phú Yên, người hoạt động phản chiến ở miền Nam dưới thời VNCH trước 1975 với phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe". Trong những năm 70, nhạc sỹ Nguyễn Phú Yên đã tham gia vào phong trào đấu tranh chống Mỹ của thanh niên, sinh viên, học sinh Huế và có nhiều ca khúc nổi tiếng.

21605602355.jpeg
Từng lọt vào bán kết cuộc thi Vietnam's Got Talent 2012

Bản thân Dưa Leo cũng là một người có năng khiếu nghệ thuật khi lọt vào vòng bán kết cuộc thi Vietnam's Got Talent 2012, và là 1 Vlog khá nổi trên mạng với khả năng diễn hài kịch độc thoại.

Tài năng là thế, nhưng Dưa Leo lại mang tư tưởng trái ngược với truyền thống gia đình khi công khai làm clip ủng hộ cho tổ chức khủng bố Việt Tân, bôi nhọ sự ra đi Chủ tịch Cuba Fidel Castro, ném đá Bphone nhằm công kích quan điểm “người Việt dùng hàng Việt”…

31605602356.jpeg

Năm 2016, Dưa Leo bị công an TP HCM mời lên làm việc vì có các clip phân biệt vùng miền, chống phá Nhà nước đăng tải trên kênh Youtube.

Không tỉnh ngộ, anh tiếp tục mạt sát, chửi bới chính quyền. Với tư tưởng cực đoan, Dưa Leo bị fan quay lưng và mất tích từ đó tới giờ.

Tin phổ biến