Giải Trí

Con trai bị tâm thần 40 năm đi xin ăn nuôi cha già hơn 80 tuổi đã qua đời vì tai nạn giao thông

Hạnh Quyên - 07/10/2020 15:58 GMT+7

Xót xa hình ảnh người con trai ròng rã 40 năm đi xin ăn nuôi cha già ngoài 80 tuổi bệnh tật đã đột ngột qua đời vì bị xe máy tông phải.

Mới đây, câu chuyện về người con tâm thần 40 năm đi xin ăn để nuôi cha già đã ngoài 80 tuổi bệnh tật, không may bị tai nạn giao thông và qua đời được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng. Vụ việc buồn mới xảy ra tối ngày 4/10 vừa qua tại vĩ tuyến 17 Vĩnh Linh - Quảng Trị.

Người đàn ông xấu số ấy là anh Lê Công Đức (SN 1977), ngụ tại thôn Liêm Công Phường, Hiền Thành , Vĩnh Linh, Quảng Trị. Dù mắc chứng tâm thần, nhưng anh Đức vẫn bươn trải từng ngày để kiếm vài đồng bạc lẻ, lo bữa cơm rau cho người cha già đã ngoài 80 tuổi.

iph9ZQn8gJmQHRWIuIvj89pRGNqJdKLC2IfL91dj
Anh Lê Công Đức

Số phận trớ trêu khi vào đúng lúc đang đi xin ăn về cho cha, anh Đức không may bị tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh đã cướp đi mạng sống của người con ngờ nghệch nhưng vô cùng hiếu thảo này. Khi ra đi, tay anh vẫn cầm chặt từng đồng tiền lẻ, nắm xôi, vài miếng thị‌t xin từ một đám giỗ cầm về cho cha.

Dù đi bộ quanh năm suốt tháng nhưng anh vẫn đội mũ bảo hiểm, vậy mà vẫn bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Người dân ở đó cho biết, Anh Đức là người rất hiền lành, thường hát vu vơ bài "Đời tôi cô đơn" mỗi khi anh đổ bệnh. Anh mang lại niềm vui lớn cho mọi người, là tuổi thơ của rất nhiều người nơi đây. Đặc biệt anh không bao giờ trộm cắp hay chửi bới bất kỳ ai, tâm thần nhưng hiền như bụt, ai cho gì lấy đó, mang về cùng ăn với cha.

con-trai-tam-than-xin-an-nuoi-cha
Người cha già khóc nghẹn khi nhận thi thể con trai

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, thi thể anh Đức được đưa về gia đình. Nhận được tin dữ, người cha già tuổi cao sức yếu đi chẳng vững, không còn sức để khóc cho số phận tủi hờn của đứa con bất hạnh. Bất lực hơn, ông không có n‌ổi một đồng lo cho con mình.

Nhờ vào sự ủng hộ của bà con lối xóm hiện anh đã có 1 cỗ quan tài yên nghỉ, người dân ở đó đang hết mình ủng hộ quyên góp mong xây cho anh 1 ngôi mộ nhỏ.

1 điều lạ nữa như có sự sắp đặt từ trước ngày 4/10/1977 là ngày anh ra đời, cũng là ngày anh ra đi.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã có rất nhiều người xót thương cho số phận ngặt nghèo của anh, rất nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ mong giúp một phần nào đó để lo hậu sự và cuộc sống sau này của cha anh để anh có thể yên nghỉ nơi chín suối.

Tags: