Giải Trí

Vụ 10x kẹp 3 đâm chết người, anh trai lên tiếng bảo vệ: “Nó mới 14, 15 tuổi đầu còn chưa suy nghĩ chín chắn”

Hạnh Quyên - 23/11/2020 15:51 GMT+7

Vụ cô gái 15 tuổi cân 3 đâm chết người còn tự hào lên mạng khoe “chiến tích” đã thu hút không nhỏ sự chú ý từ mạng xã hội. Mới đây, anh trai nữ sinh đã lên mạng bày tỏ quan điểm bênh em gái.

Ngày 15/11, anh N.M.N (28 tuổi) đang lưu thông trên đoạn đường thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì xảy ra va chạm với chiếc xe đèo 3, gồm 2 nam và 1 nữ đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến anh N qua đời vào ngày 16/11, 2 bạn nam không chấn thương, bạn nữ xây xát cằm, mặt.

01606121235.jpeg

Sau va chạm, cô gái tên T, người góp mặt trên chiếc xe gây tai nạn đã chia sẻ bài đăng với dòng caption ‘quá ok nhé’ trên trang Facebook cá nhân khiến người nhà anh N và cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Chị T.D, em họ của vợ nạn nhân đã đăng bài viết bày tỏ sự bức xúc trước thái độ thản thiên của cô gái trẻ. Bài đăng thu hút lượt tương tác lớn, rất nhiều người chỉ trích cô gái trẻ.

Điều đáng chú ý là ngay dưới bài viết của chị T.D, một tài khoản facebook có tên S.G tự nhận là anh trai của cô gái trẻ đã vào bình luận về sự việc: 'Tôi nói thật chuyện tai nạn này đúng hay sai thì đã có pháp luật giải quyết! Còn em tôi đăng Facebook như vậy thì nó mới 14, 15 tuổi đầu còn chưa suy nghĩ chín chắn! Thì là nó vẫn còn nông nổi!

Dẫn đến sự việc như thế! Bây giờ mọi người hùa nhau chửi khi chưa nghe hết từ hai phía! Tôi nói thật ai dám khẳng định cả cuộc đời các bạn chưa từng sai lầm'.

11606121236.jpeg

Ngay lập tức, rất nhiều người đã vào phản đối S.G cho rằng: 'Ông nói đến pháp luật thì ông lại không tính đến cái chuyện em nhà ông nó đang ở tuổi vị thành niên, nó đã phải chịu trách nhiệm đâu. Cái người ta nói ở đây là cách hành xử của nó khi gây ra sự việc kia kìa. Ông có công nhận một người có nhận thức đàng hoàng thì không bao giờ hành xử như vậy được không, tự hào thượng đẳng cái gì khi gây ra tai nạn cho người khác mà còn nhảy sồ vào bênh nó'

Một người khác cũng bày tỏ: ‘Sai lầm cái gì mà sai lầm. Cười cợt trên nỗi đau mất mát của người khác cũng do gián tiếp mình gây ra. Những con người như thế này đáng phải để lên án và trừng trị’.

Thế nhưng trước những lí lẽ của cộng đồng mạng, S.G cho rằng mọi người lên nghe từ hai phía, không lên chỉ trích khi sự việc còn chưa rõ ràng.

21606121237.jpeg
31606121238.jpeg

Hiện trang cá nhân của cô gái trẻ vẫn khóa, gia đình nạn nhân cũng chia sẻ rằng mới chỉ có gia đình của bạn nam cầm lái đến viếng, 2 người còn lại vẫn chưa liên lạc gì.

 

Canh đúng 20.11 để bóc phốt thầy giáo cũ, cựu học sinh nhận cái kết đắng

Tin phổ biến