Giải Trí

Lái xe chở 5000 thùng mì gói cho miền Trung tiếp tục cứu người trên đường thiện nguyện: Anh hùng không phải lúc nào cũng mặc áo choàng

Hạnh Quyên - 29/10/2020 14:14 GMT+7

“Người hùng” chở 5000 thùng mỳ gói cứu trợ miền Trung tiếp tục cứu người bị nạn khi đang trên đường đi từ thiện, đưa nạn nhân đi viện và không ngần ngại vét nốt 5 triệu còn lại trong túi để giúp đỡ.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung, câu chuyện về anh Nguyễn Quân Dũng, một chàng trai xứ Nghệ có tấm lòng vàng, thường xuyên làm từ thiện đã được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội.  

Anh tự lái xe tải suốt 5 ngày, đi đến nhiều nơi ngập sâu ở Quảng Nam, Huế, Quảng Trị để cấp phát lương thực cho bà con vùng lũ sau khi kêu gọi bạn bè, mạnh thường quân 5000 thùng mì tôm.

01603955524.jpeg
Anh Dũng trong đợt cứu trợ vừa qua

Mới đây ngày 28/10, khi đang trên đường đi hỗ trợ bà con miền Trung tiếp thì anh gặp chiếc xe tải do anh Long là tài xế lái xe từ Nam Định chở vật phẩm hỗ trợ đồng bào Miền Trung không may bị nghiêng xe ở Bố Trạch – Quảng Bình.

11603955525.jpeg
Chiếc xe của anh Long bị lật nghiêng (ảnh minh họa)

Không ngần ngại, anh bế xốc anh Long lên xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Đa Khoa Ba Đồn cấp cứu.  

21603955526.jpeg

Sau khi hỏi thăm và biết hoàn cảnh anh Long khó khăn, anh Long vừa đi từ thiện về cũng hết tiền lại không có người thân ở gần đây giúp đỡ, anh Dũng đã vét nốt số tiền 5 triệu còn lại trong túi để giúp đỡ anh long - người tài xế bị nạn.

31603955527.jpeg

Rất may anh Long chỉ bị thương nhẹ hiện đã tỉnh táo.

Hiện tại anh Dũng vẫn đang tiếp tục lái những chuyến xe đi đi về về giữa Nghệ An và vùng lũ để cứu trợ đồng bào miền Trung.