Giải Trí

Trend mới của netizens Việt: Cứ ghét ai là lập group anti bất chấp đúng sai

Quỳnh Anh - 07/11/2020 12:03 GMT+7

Việc nghệ sĩ có group anti là chuyện không lạ lẫm, nhưng những nhóm anti mọc lên như nấm sau mưa với những lý do “trời ơi đất hỡi” và sử dụng lời lẽ quá đà để bôi nhọ một cá nhân nào đó là điều không ai muốn phải chịu đựng.

Vụ việc của Hoa hậu Hương Giang với anti-fans mới đây đã khởi tạo nên một xu hướng mới trong cộng đồng mạng Việt Nam: Cứ ghét ai thì chỉ cần lập group anti, nhất định sẽ có người tham gia cùng bạn.

Đây không còn đơn thuần là hành động mang mục đích thù ghét cá nhân mà còn xen lẫn sự cợt nhả, lấy người khác ra làm trò cười để làm thoả mãn bản thân. Có những người tham gia vì thực sự ghét một ai đó, nhưng cũng có những người tham gia với tâm thế “xem cho vui” hoặc thấy hay thì tham gia.

01604723777.png
Hươn Giang bị lập group anti với hơn 110,000 người tham gia

Sau khi group anti-fans hơn 100 nghìn thành viên của Hương Giang bị đóng, nhiều nhân vật “xấu số” khác cũng “vạ lây” vì bị cộng đồng mạng lôi ra “trút giận”. Đầu tiên phải kể tới người kề cạnh bên Hương Giang – Không ai khác ngoài bạn trai của cô là CEO Matt Liu. Anh chàng có group anti từ đầu tháng 10 nhưng sau khi sự việc của Hương Giang bùng nổ, số lượng thành viên trong nhóm đã tăng chóng mặt lên đến gần 17 nghìn thành viên.

11604723778.jpeg
Số lượng anti quá “khủng” với một người ở bên lề showbiz như Matt Liu

Ngoài cặp đôi Hương Giang – Matt Liu, vô số nghệ sĩ, người nổi tiếng Việt cũng chịu cảnh bị lập group anti rồi bị bêu rếu hình ảnh, bị “đào” lại tất cả những tin tức xấu từ thời xa xưa để bàn luận, hả hê với nhau.

Thuỷ Tiên là một ví dụ điển hình. Khi cô bỏ mọi công việc để ra miền Trung ứng cứu, tiếp viện cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, người ta gọi nữ ca sĩ là “Cô Tiên”. Nhưng khi số tiền quyên góp gửi cho cô lên đến 150 tỷ, qua một vài câu chuyện trái chiều trong lúc đi làm từ thiện, Thuỷ Tiên nhanh chóng bị gọi là “Lũ Hậu” (Hoàng hậu Lũ lụt) và bị lập group anti.

21604723779.jpeg
Nhóm anti Thuỷ Tiên

Một nghệ sĩ khác cũng có group anti với số lượng người tham gia tăng nhanh gần đây là Lâm Vỹ Dạ. Nữ nghệ sĩ bị “ghét bỏ” vì những phần chơi bạo lực trên truyền hình, tính cách nhỏ mọn và hay “lân la” bên các khách mời là trai đẹp dù đã có chồng con.

31604723780.jpeg

Ngoài các nghệ sĩ showbiz, các netizens khó tính còn ghét bỏ “cả thế giới” và không bỏ qua cả những người nổi tiếng trên mạng. Nạn nhân gần đây nhất có lẽ là Huỳnh Anh – bạn gái cầu thủ Quang Hải – Nhân vật chính trong câu chuyện “Tuesday” làm mưa làm gió mạng xã hội. Lời giải thích không đâu ra đâu của cô bạn khiến nhiều người không thể chấp nhận và quyết tâm “anti” cô nàng dù Huỳnh Anh chẳng phải nghệ sĩ.

41604723781.jpeg
Group anti Huỳnh Anh với số lượng thành viên quá lớn với một cô bạn “hơi nổi tiếng”
51604723782.png
Trước đó, Huỳnh Anh – Quang Hải cũng đã có riêng cho mình một group anti với hơn 7 nghìn thành viên

 

Trước đây, khi nhắc đến group anti, những người đầu tiên được biết tới có thể kể đến nhà văn Gào và Hoa hậu Phạm Hương. Đây là những nhân vật có số lượng anti “bền vững”, tăng trưởng đều qua thời gian và tuyệt đối không join group chỉ vì “phong trào”.

61604723783.png
Nhà văn Gào – Vũ Phương Thanh có lẽ là người có số lượng anti “khủng” nhất Việt Nam
71604723784.png
Còn trước Hương Giang, Phạm Hương mới là người nắm giữ ngôi vị ‘Hoa hậu bị ghét nhất showbiz’

Như đã nói ngay từ đầu, người bình thường cũng có người khen kẻ chê, huống chi nghệ sĩ, người nổi tiếng là những người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và mạng xã hội. Việc không thích ai đó có thể xuất phát từ quan điểm cá nhân, nhưng khi nhiều cá nhân có chung tư tưởng với nhau hợp lại tạo thành cộng đồng, thì sự ghét bỏ đã vượt ra ngoài giới hạn của nó.

Việc biết được ở đâu đó có hàng trăm, hàng nghìn người ngày ngày dùng ngôn ngữ không hay ho để nói về mình, bàn luận, sát phạt, mỉa mai, thậm chí xúc phạm mình là điều không hề vui vẻ. Một số nghệ sĩ có thể chịu đựng, nhưng cũng sẽ có người dùng đến biện pháp mạnh để làm việc với anti-fans. Vậy nên, đừng vì niềm vui nhất thời mà khiến người khác phải khổ sở, kẻo đến lúc muốn hối cũng không kịp.