Giải Trí

Ngô Thanh Vân viết tâm thư trải lòng về việc ‘Trạng Tí’ bị tố “ăn cắp” bản quyền

Quỳnh Anh - 23/12/2020 16:42 GMT+7

Là người đại diện đơn vị sản xuất phim chiếu rạp ‘Trạng Tí’ sắp được ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Ngô Thanh Vân đã lên tiếng giải thích khi bộ phim của cô bị tố là “ăn cắp” bản quyền và bị kêu gọi tẩy chay.

Trạng Tí Phiêu Lưu Ký là một trong những sản phẩm phim chiếu rạp của Studio68, dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2021 (tức 12/02/2021). Đây là bộ phim được xây dựng dựa trên bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt của tác giả Lê Linh.

trangti-1

Trạng Tí có màn ra mắt khán giả khán “lận đận”, bởi lẽ phim đã được công chiếu từ hồi tháng 5/2020, tuy nhiên phải lùi lại do dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi chuẩn bị được chính thức ra mắt, bộ phim lại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị tẩy chay vì lùm xùm liên quan tới bộ truyện tranh gốc.

Vốn dĩ, Thần Đồng Đất Việt được hoạ sĩ Lê Linh và Công ty TNHH TM DV KT & Phát triển tin học Phan Thị (công ty Phan Thị) thực hiện. Đến hết tập 78, họa sĩ Lê Linh ngừng sáng tác bộ truyện, tuy nhiên các tập tiếp theo của bộ truyện vẫn được phát triển bởi các họa sĩ khác hợp tác với Phan Thị.

Điều này dẫn đến việc hoạ sĩ Lê Linh đệ đơn kiện công ty Phan Thị vào năm 2007, kéo theo vụ kiện tác quyền dài đằng đẵng 12 năm trời với phán quyết cuối cùng là phần thắng cho hoạ sĩ Lê Linh hồi tháng 12 năm 2019.

trangti-3

Mới đây, khi Trạng Tí, hoạ sĩ Lê Linh tiếp tục chia sẻ rằng phía công ty Phan Thị vẫn vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ của ông khi ký kết bản quyền và trở thành đơn vị hợp tác với phía Ngô Thanh Vân để làm phim. Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng Ngô Thanh Vân kết hợp cùng bên “ăn cắp” bản quyền và kêu gọi tẩy chay phim.

trangti-2

Sau khi được thông tin, “đả nữ” mới đây đã đăng một tâm thư dài trên trang cá nhân, giải thích về vấn đề bản quyền cũng như việc đàm phán với tác giả Lê Linh.

Theo đó, cô cho biết đã làm việc với phía công ty Phan Thị từ năm 2016 và cho tới năm 2018 mới ký hợp đồng mua bản quyền 5 tập để làm phim theo đúng trình tự luật pháp, bởi thời gian đó phía nắm giữ bản quyền bộ truyện vẫn là Phan Thị.

ntv2

Sau khi biết tới vụ tranh chấp bản quyền, phía Ngô Thanh Vân cũng đã tới tìm hoạ sĩ Lê Linh để đàm phán nhưng vì còn trong thời gian tranh chấp tại toà nên hoạ sĩ Lê Linh từ chối mọi đề nghị bên cô đưa ra. Theo nữ diễn viên, phía cô vẫn đang chờ đợi những đề nghị từ phía tác giả Lê Linh.

ntv3

“Mình đã đọc hết comment các bạn trong trailer phim của mình về việc tố mình ăn cắp. Xin được nói rõ, nó là nội dung mình có mua và trả tiền theo đúng pháp luật Sở Hữu Trí Tuệ, nên việc tố mình ăn cắp là không đúng.

Khi việc ký kết xảy ra mình hoàn toàn không biết về vụ kiện này nên mình có tí lỗi trong việc nên nắm rõ thông tin trước khi mua.

Việc còn lại là xin cho mình nói rõ. Tầm nhìn của mình cho hướng phát triển phim Việt là cố gắng làm sao tốt nhất về chất lượng và nội dung cho các bạn xem phim mà không phải thất vọng và cười vào việc "phim Việt đấy thôi". Một bộ phim khi sản xuất nó còn là công sức của gần 500 con người từ lúc ròng rã trên phim trường cho tới các khâu hậu kỳ, quảng bá, truyền thông trong hơn 2 năm trời.

Bạn có thể chê mình, chửi mình. Nhưng bản thân sản phẩm không có lỗi khi nó được tạo ra đúng các thể chế và quy định pháp luật ngay tại thời điểm đó.

Nếu có lỗi thì đó là do mình đã không nắm rõ thông tin về sự thưa kiện này. Còn việc phim Trạng Tí thì nó chỉ là một sản phẩm giải trí được làm với bao công sức tâm huyết của mọi người góp vào. Bản thân nó là một sản phẩm thật sự nghiêm túc và đáng được đón nhận như bao sản phẩm mà Studio68 đã sản xuất trước đây.

Mình rất mong Tí có 1 cái Tết trọn vẹn vì vốn dĩ nó đáng được như vậy sau 4 năm mài sắt, nói theo câu ông bà mình hay nói.

Con nít nó không có sai. Chỉ có sự thiếu sót của người lớn mà thôi.

Nên việc viết tâm thư này cho các bạn là chỉ mong các bạn thật sự chính chắn trong sự việc này mà tách nó ra làm hai việc hoàn toàn khác nhau. Chứ lỗi không phải ở thằng Tí và sự đáng yêu của nó.”

Tình hình COVID-19 diễn biến khôn lường, số phận nào cho loạt phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên Đán?