Giải Trí

Góc Tri ân Nhà Giáo Việt Nam 20/11: Những người thầy đặc biệt

Quỳnh Anh - 20/11/2020 17:59 GMT+7

Thầy giáo vùng cao vét hết tiền túi để học sinh có bữa cơm ăn, cô giáo về hưu ngày đi bán vé số, tối về mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, hay những thầy cô ở tâm lũ Quảng Nam đi trao quà cho học sinh trong ngày 20/11,… là những câu chuyện đặc biệt trong ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam.

Hôm nay 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để tất cả các thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn tới những người thầy, người cô của mình.

Ngày hôm nay, hãy cùng Sao Daily dành lời tri ân tới những nhà giáo hết sức đặc biệt, những người không màng đến lợi ích bản thân để mang kiến thức và chăm lo cho những trẻ em nghèo.

Thầy giáo vùng cao vét hết tiền túi đáp ứng mong ước được ăn bữa cơm của học trò

Thầy giáo Hồ A Chương – người có 15 năm theo đuổi sự nghiệp dạy học ở huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị) - đã vét sạch tiền đem đi mua gạo và cá khô để các bạn học sinh có bữa ngon khi nghe học trò nói cả tuần chỉ ăn sắn nên rất thèm cơm.

Ngôi trường thầy Chương làm việc có vị trí giáp biên giới với nước bạn Lào và học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để mưu sinh qua ngày, mọi người ở đây thường trồng chuối, sắn quanh năm. Thế nhưng, có những thời điểm mưa nhiều, các loại nông sản kể trên bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến nguồn thu của một số gia đình. Chính vì vậy, với nhiều học sinh ở đây, ước mơ đơn giản đôi khi chỉ là được ăn no, mặc ấm để đến trường.

nha-giao-vn-2
Thầy Hồ A Chương được mệnh danh là người thầy chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ vùng cao Quảng Trị

Lúc nghe học sinh mình cho biết cả tuần nhà chỉ ăn sắn, thèm bát cơm nóng với cá, dù túi quần chỉ còn vài đồng bạc nhưng thầy Hồ A Chương đã vét hết mua gạo và cá khô cho trò ăn.

 Không chỉ có nghĩa cử cao đẹp lần này, thầy Chương và các thầy cô trong trường còn nhiều lần vận động quyên góp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường.

Trong trường hợp các bạn nhỏ không muốn đến lớp, thầy sẽ treo thưởng bằng mỳ tôm, cá khô nếu như các bạn học sinh chăm chỉ học tập, những món quà ấy tuy nhỏ nhưng đã tiếp thêm động lực để học sinh đến trường.

nha-giao-vn-6
Một bữa cơm của học sinh vùng cao

Chia sẻ với báo chí, thầy Chương cho biết, đáp lại những hy sinh ấy, nghề giáo luôn được mọi người tôn vinh là “nghề cao quý”, không chỉ học sinh dành tình cảm, lòng yêu thương cho cô thầy, thứ mà có bạc tiền nhiều cũng không dễ gì mua được mà chính các bậc phụ huynh cũng luôn gọi thầy cô giáo của con mình bằng hai chữ “thầy cô” một cách đầy trân trọng.

Thầy cô giáo ở tâm lũ Quảng Nam mua quà đến tận nhà trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trong ngày 20/11

20/11 như lẽ thường sẽ là ngày để cả nước gửi lời tri ân kèm theo những món quà ý nghĩa đến những người thầy đã ngày đêm dìu dắt các thế hệ học sinh. Thế nhưng ở xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi vừa trải qua cơn bão số 9 lịch sử, những thầy cô giáo ở đây không những từ chối những phần quà của học sinh mà còn vượt hàng ngàn cây số bùn đất đích thân đến từng nhà để phát quà cho gia đình các em.

nha-giao-vn-5
Cô giáo phát quà cho những học sinh tại vùng tâm lũ Quảng Nam

Một xe tải chở 406 suất quà gồm gạo, áo ấm, bánh kẹo, dầu ăn... dành cho 406 học sinh hai cấp của Trường Phổ Thông Dân Tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka được các thầy cô mang đến trao tận tay những em có nhà bị lũ cuốn trôi. Đi cùng các thầy cô là những nhà hảo tâm, những đoàn từ thiện được thầy cô dẫn đến tận nơi với hy vọng có thể phần nào giúp đỡ được những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh các cô giáo cầm những phần quà trao tặng cho các em học sinh trong ngày 20/11 càng cho thấy tấm lòng của những “người chèo đò” ở tâm lũ. Một lần nữa xin gửi lời tri ân tốt đẹp nhất đến các thầy cô ở tâm lũ Quảng Nam và toàn thể các nhà giáo đang ngày đêm chăm lo và ươm mầm cho đất nước những thế hệ tương lai.

Cô giáo U80 ngày đi bán vé số, tối về mở lớp học tình thương cho học trò nghèo

Câu chuyện bà Nguyễn Thị Ba, 72 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, ngày đi bán vé số, đêm về miệt mài đứng trên bục giảng gieo con chữ cho trẻ em nghèo, lan truyền trên mạng xã hội đã gây xúc động mạnh cho nhiều thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Ba (trọ ở P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) là giáo viên tiểu học về hưu đã 17 năm. Vì không muốn vào viện dưỡng lão nên đã quyết định đi bán vé số cho khuây khỏa. Rồi hoàn cảnh đưa đẩy khi bà gặp được những em nhỏ phải mưu sinh từ sớm, không có điều kiện đi học nên bà xin vào dạy học miễn phí cho một lớp học tình thương.

nha-giao-vn-4
Bà Nguyễn Thị Ba

Lớp có khoảng 20 em, rải đều từ lớp 1 đến lớp 5. Không chỉ dạy học, bà còn hỗ trợ mỗi em học sinh 5 kg gạo/tháng. Những gia đình khó khăn đưa con đến học cũng được hỗ trợ bằng số gạo mà mấy em lãnh được.

nha-giao-vn-3
Người giáo viên già bên những học trò trong lớp học tình thương

Sáng bán vé số, tối đi dạy, bà Ba duy trì hành trình ấy từ tháng 4.2016 đến nay và vô cùng hãnh diện. “Tôi đi bán vé số này, là tiền mình tự làm ra bằng mồ hôi công sức của mình, sau đó mình đem hỗ trợ cho các em. Nếu mình có tiền sẵn, mình giúp các em thì cũng quý".

Vì muốn tập trung dạy học từ thiện “vừa giúp những đứa trẻ không có điều kiện được học hành lại vừa tiếp tục nghề của gia đình” nên đối với bà, bà rất yêu học trò, thương học trò và coi các em như con cháu của mình.

Tin phổ biến