Giải Trí

Chuyên mục giải đáp thắc mắc: Nếu có ai muốn biết nghệ sĩ làm gì, nghĩ gì trên sân khấu thì hãy để Da LAB giúp bạn trả lời những câu hỏi

Quỳnh Anh - 10/11/2020 19:13 GMT+7

Thành viên Thỏ của nhóm nhạc kiêm “gánh hài” Da LAB đã có một bài “review” vô cùng tường tận một màn trình diễn của nghệ sĩ khi ở trên sân khấu khiến các fans “ngã ngửa” vì quá chân thực.

Đôi khi chúng ta vẫn hay có những thắc mắc rất lạ đời về giới nghệ sĩ, từ những chuyện “lông gà vỏ tỏi” đến những điều hết sức quan trọng. Một trong những vấn đề mà chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc là khi ở trên sân khấu nhìn xuống hàng nghìn khán giả, các nghệ sĩ có cảm giác thế nào, và họ dùng tâm thế ra sao để hoàn thành bài biểu diễn trơn tru trước sự chứng kiến của nhiều người đến vậy.

Dù sao thì, những người thắc mắc là những người chẳng có cơ hội biểu diễn trước hàng trăm nghìn người bao giờ mà biết, còn những người đã biểu diễn rồi thì lại không…rảnh đến mức đi “review” lại xem mình làm gì, cảm thấy thế nào trên sân khấu, nên câu hỏi thì vẫn bỏ ngỏ mà thôi.

Nhưng rất may mắn, đã có một người lưu tâm đến câu hỏi này. Đó không ai khác mà chính là thành viên Thỏ của nhóm nhạc thanh xuân Da LAB. Vốn nổi tiếng là một nhóm nhạc hài hước, lần này Thỏ cũng không khiến các fans thất vọng với màn tường thuật chân thực từ đầu tới cuối quy trình biểu diễn của nhóm, và đương nhiên không thiếu phần hài hước.

dalab-saodaily-ava

Anh chàng chia sẻ trên trang cá nhân: “Thành viên nhóm nhạc idol thường làm gì trên sân khấu? Không giống như ca sĩ solo, các thành viên nhóm nhạc idol thường được chia line khi hát, và khi chưa đến line của mình thì họ sẽ làm gì? Tôi, Thỏ, giữ vị trí visual (tức là chỉ dùng nhan sắc hút fan chứ được hát rất ít) của nhóm idol Da LAB sẽ chia sẻ những bí mật thầm kín cho các bạn”.

Và cùng xem các thành viên Da LAB đã trải qua một màn trình diễn với tâm thế ra sao dưới góc nhìn của Thỏ nhé!

dalab-saodaily-1
Đầu tiên khi bước lên sân khấu, tôi sẽ giả vờ AYO, hoặc "Tỉnh A ơiiii, Tỉnh B ơiiiii", thực ra không phải để chào khán giả mà để check xem mic của tôi bật chưa. Sau đấy tôi check xem sân khấu rộng đến đâu, chỗ nào có phun khói phun lửa để né ra không nó phụt mẹ vào mặt.
dalab-saodaily-2
Tiếp theo tôi phải nghe thằng Thơm nó ba hoa bốc phét một lúc, vì nó là center của nhóm, cũng vì nó nói chuyện tốt nhất nhóm nên chúng tôi bắt nó phải là người giao lưu chính. Khi nó nói mấy câu đùa nhạt nhẽo thì tôi phải giả vờ cười 1 chút. Ảnh trên là tôi đang nghĩ "Mày nói nhanh lên còn hát rồi về cái".
dalab-saodaily-3
Nhạc bắt đầu lên, tôi phải giả vờ phiêu 1 tí chứ thực ra mấy bài này hát cả nghìn lần rồi, nghe mệt.
dalab-saodaily-4
Thơm bắt đầu hát chính, tôi phải giả vờ tương tác với nó, nhìn mặt nó buồn cười toàn phải nhịn.
dalab-saodaily-5
Đứng phiêu mãi hơi quê nên phải giả vờ vẫy tay với fan ở dưới. Thật ra là mắt kém + đèn chiếu thẳng vào mặt nên hầu như tôi ko nhìn thấy gì đâu. Có mấy bạn fan cứ inbox hỏi "Chú có nhìn thấy cháu không?", chú đứng soi gương còn không nhìn thấy mặt mình cơ, làm sao chú nhìn thấy cháu được.
dalab-saodaily-6
Đến lượt bố mày hát rồi, chúng mày xê ra, tập trung khí vào đan điền, tập trung khí vào đan điền. Cay nhất là thằng Thơm với thằng Cào toàn bè to át hết cả giọng mình, đã được hát có tí còn không yên.
dalab-saodaily-7
Được hát có tí rồi lại phải giả vờ phiêu tiếp, giả vờ buồn bã nhìn xuống.
dalab-saodaily-8
Như thường lệ đến đoạn khán giả bật đèn flash thì quay lại tí up story câu like.
dalab-saodaily-9
Xong rồi đến đoạn khán giả đồng thanh hát theo thì chĩa mic xuống khán giả cho nhàn, mình đỡ phải hát.
dalab-saodaily-10
Xong việc thì giơ tay chào, cám ơn, hẹn gặp lại. Tóm lại làm thành viên nhóm nhạc idol khá nhàn, nếu mà đẹp trai thì không cần phải làm gì nhiều.