Đời Sống

Nghịch tử đánh cha ruột tử vong vì bật TV ồn ào

DIỆU HUYỀN - 16/12/2022 06:53 GMT+7

Sau khi đi ăn đám, đối tượng Đinh Văn Tâm trở về nhà thì thấy cha đang bật TV ồn ào ở phòng khách. Sôi máu, thanh niên 25 tuổi đã đánh đập cha ruột dã man.

Hôm qua, ngày 15/12 đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ sẩm vụ việc con trai đánh cha ruột tử vong gây chấn động hồi tháng 4 tại tỉnh Gia Lai. 

Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Tâm (25 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) 18 năm tù về tội "giết người". 

Theo cáo trạng, chiều ngày 10/4/2022, Đinh  Văn Tâm đi ăn đám cưới về thì thấy cha ruột, tức ông Đinh Văn Thực (52 tuổi) đang nằm trong phòng xem TV và bật tiếng rất lớn, ồn ào. Bực mình vì tiếng ồn, Tâm đi vào phòng nói chuyện với cha thì hai người bắt đầu xảy ra cãi vã.

Sẵn hơi men trong người, đối tượng Đinh Văn Tâm đã hành hung cha ruột một cách dã man. Tâm dùng tay tát vào mặt và đẩy ngã ông Thực xuống nền nhà. Đến khi ông Thực bò dậy, bám vào chân Tâm thì bị cáo lại liên tục đá vào người cha nhiều lần. 

>> Xem thêm: Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Đề nghị đổi sang tội danh "giết người" cho người cha

31880140234302140972620487058981792975754240n-1671104186606642855001
Đối tượng Đinh Văn Lâm tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm qua

Tâm dùng cả tay lẫn chân tác động vật lý trên nhiều bộ phận của ông Thực từ phần thân cho đến vùng đầu. Chỉ khi thấy ông Thực chảy nhiều máu, tên nghịch tử mới kéo lê ông Thực từ phòng ngủ ra phòng khách. Mặc kệ người cha đang bị thương nặng, Tâm đóng cửa đi ngủ.

Ông Thực sau đó đã cố gắng lết thân ra ngoài để cầu cứu nhưng đến bên hiên nhà thì nằm gục. Cho đến chiều tối người nhà mới phát hiện và đem đi cấp cứu. 

Tại bệnh viện, kết quả giám định pháp y cho thấy ông Đinh Văn Thực bị chấn thương sọ não và hôn mê sâu. Ông Thực gãy tổng cộng 8 chiếc xương sườn, trên cơ thể chi chít vết thương, tỷ lệ đa chấn thương là 51%. Mặc dù đã được đội ngũ các y bác sĩ tích cực chữa trị nhưng sau 42 ngày, ngày 22/5, ông Thực đã tử vong. 

Về phía đứa con trai bất hiếu, sau khi gây án, Tâm vẫn thong dong đóng cửa đi ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy, biết tin cha nhập viện vì bị mình đánh trọng thương, đối tượng mới lên cơ quan công an đầu thú.

Nhiều người cho rằng bản án sơ thẩm 18 năm tù cho đứa nghịch tử này là quá nhẹ nhàng. Nếu kháng cáo thành công, khả năng bị can còn được giảm án. Sự trừng phạt này hoàn toàn chưa đủ. Pháp luật cần răn đe hơn nữa để sự vụ này trở thành một bài học nhớ đời cho những đứa con bất hiếu, đang coi thường cha mẹ.