Gặp gỡ Thùy Linh - nữ thi sĩ Gen Z đứng sau loạt thơ 'Tâm sự của Dưa'
DIỆU HUYỀN - 11:44 01/01/2023 GMT+7
"Tâm sự của Dưa" hiện là một trong những fanpage khá nổi tiếng về thơ. Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thùy Linh, người chắp bút cho loạt thơ "Tâm sự của Dưa" đã có những chia sẻ với SaoDaily về hành trình cũng như màu sắc thi ca đặc biệt của mình.
tam-su-cua-dua-1

Xin chào Thùy Linh, rất vui khi được thực hiện buổi phỏng vấn này cùng bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cùng độc giả của SaoDaily được chứ?

Xin chào, mình là Thùy Linh, bút danh của mình là Dưa. Hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của Khoa Phát thanh Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và mình cũng là chủ nhân của Fanpage "Tâm sự của Dưa", một nơi có thơ và những điều buồn vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó mình cũng là tác giả của một vài tập thơ nhỏ xinh. 

Thùy Linh có nghệ danh rất đặc biệt và dễ nhớ tên là Dưa. Bạn có thể chia sẻ về nguồn gốc cái tên này? Dưa có ý nghĩa nào khác đối với bạn hay không?

Thật ra thì cái tên Dưa này được xuất phát từ việc mình rất thích ăn dưa hấu. Thuở còn đi học phổ thông tất cả mọi thứ mình dùng như quần áo, túi xách, bút thước... đều có họa tiết dưa hấu nên từ đó các bạn học gọi là Linh Dưa.

Sau này khi bắt đầu viết lách, mình lấy Dưa làm bút danh, một phần vì thích, phần vì cảm thấy "xanh vỏ đỏ lòng" khá hợp với tính cách của mình, bên ngoài trông mình luôn lạc quan, yêu đời nhưng thật ra trong lòng cũng mang nhiều tâm sự lắm. 

190916516_1470188043327917_6073487423387987692_n

Thùy Linh tiếp xúc với việc sáng tác thơ từ sớm. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên dẫn bạn đến với công việc sáng tác thơ hay không?

Mình đã viết thơ từ hồi học cấp 2 nhưng mãi tới khi lên đại học mình mới bắt đầu nghiêm túc với công việc sáng tác. Và sự khơi nguồn ấy chắc có lẽ phải nhắc tới group "Thìa Đầy Thơ" - một cộng đồng thơ trẻ trên MXH Facebook.

Ban đầu mình cũng mượn nơi đây để đăng tải những bài thơ cũ rồi giao lưu với mọi người cùng chung đam mê. Sau này mình được anh Trương Đăng Huy (Admin của "Thìa Đầy Thơ") ưu ái phân cho công việc làm moderator (người điều hành) của nhóm. Từ đó tới nay cũng gần 3 năm rồi, mình gắn bó với công việc sáng tác thơ. 

Gia đình, bạn bè và người thân của Linh đã có phản ứng như thế nào khi thấy bạn làm thơ?

Ban đầu thì mọi người cũng khá bất ngờ khi mình lại chọn thơ thay vì văn xuôi. Thậm chí mọi người cũng nghĩ mình viết chơi chơi chứ không tin mình lại gắn bó lâu với thơ như thế. Tới thời điểm hiện tại thì gia đình, bạn bè luôn ủng hộ mình mặc dù mọi người cũng không thích thơ lắm đâu vì cảm thấy hơi sến. Nhưng vì đó là niềm đam mê của mình nên ai cũng tôn trọng và động viên. 

292896200_1733252630354789_1831352919775397868_n

Linh có cảm thấy áp lực khi theo đuổi thể loại thơ ca này hay không?

Thật ra thì lúc mới bắt đầu mình không hề áp lực bởi thơ là sở thích của mình. Mình rất vui khi được sáng tác và chia sẻ với độc giả. Tuy nhiên tới khi bắt tay vào xây dựng fanpage và viết sách mình mới cảm thấy có đôi chút áp lực vì lúc này mình không chỉ viết cho bản thân nữa mà còn viết cho cả mọi người, mình phải để ý câu chữ, nội dung hơn trước. 

Trong quá trình sáng tác, bạn có gặp khó khăn, trở ngại nào không? Cách mà bạn vượt qua nó như thế nào?

Thỉnh thoảng mình cũng hay bị rơi vào trạng thái bí ý tưởng, muốn viết nhưng chẳng biết phải viết gì, hoặc là viết nhiều nhưng chẳng thấy hay. Những lúc như thế thì mình thường chọn cách đi ra ngoài kiếm ý tưởng, ví dụ như đi đâu đó chơi hoặc đi cà phê ngắm các cặp đôi, ngắm dòng người qua lại. 

Bên cạnh đó, đôi khi những bài thơ của mình không hợp ý với độc giả. Đã từng có lần mình nhận về chỉ trích bởi những bài thơ hiện thực. Lúc ấy thì mình sẽ suy xét kĩ nội dung mà độc giả để lại. Nếu đúng mình sẽ cảm ơn và tiếp thu còn nếu không đúng thì mình sẽ im lặng và bỏ qua. 

319563033_1849906435356074_5320014180865829953_n

Linh có thể kể về kỷ niệm đáng nhớ mà bạn tâm đắc trong quá trình làm việc của bản thân được không?

Với mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là tình cảm của một bạn độc giả. Bạn ấy thường tặng quà mình vào những dịp đặc biệt, lúc nào cũng ủng hộ mình trên tất cả các bài đăng. Thậm chí là những lúc tâm trạng mình không tốt thì bạn ấy cũng luôn ở bên động viên, chia sẻ.

Có một lần bạn ấy đã bỏ công, bỏ việc vượt đường xá xa xôi để tới gặp mình. Thật sự là mình rất cảm ơn và trân quý tình cảm của bạn ấy. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng tới mọi người. Từ khi viết thơ mình được rất nhiều người yêu quý và đồng cảm. Điều đó khiến mình rất vui, đó cũng là nguồn động lực khiến mình phải nỗ lực hơn từng ngày.

163505142_1394253250921397_7463874713046410213_n

Các câu thơ của Dưa mang đậm màu sắc hiện thực. Thậm chí, nhiều trong số đó là sự phản ánh về vấn nạn xã hội, đời sống… Bạn suy nghĩ gì về việc sản xuất dòng thơ hiện thực này?

Những bài thơ đó đều là sự thật. Đó là những câu chuyện bản thân mình đã trải qua hoặc chứng kiến. Có thể là do bản thân là một người học báo nên mình cũng muốn đưa những tin tức sự kiện vào trong thơ, trong đó có cả những vấn đề đang nhức nhối.

Ban đầu mình khá sợ những bài thơ như vậy sẽ kén người đọc nhưng trái lại mọi người lại rất yêu thích và đồng cảm. Như bài thơ "Đứa trẻ" mình đăng tải gần đây đã nhận được hơn 29.000 lượt bày tỏ cảm xúc từ mọi người. Và bài thơ đó cũng chính là viết về một phần tuổi thơ của mình. 

310226719_493737622771813_2136200158219386160_n

Nhiều người nhận xét, đọc thơ của Dưa sẽ có cảm giác như chính bản thân bạn đã trải nghiệm và đang đặt tâm trí ở đấy. Vậy bạn có thể chia sẻ về nguồn cảm hứng làm thơ của mình?

Nguồn cảm hứng của mình chủ yếu xuất phát từ hai hướng, một là câu chuyện mà bản thân đã trải qua, hai là câu chuyện được lắng nghe từ mọi người.

Bản thân mình cũng là một người khá nhạy cảm và hay để ý xung quanh nên thỉnh thoảng đi ra ngoài và thấy những hình ảnh xúc động, những câu chuyện hay ho thì đó nó sẽ là nguồn cảm hứng để mình sáng tác.

273203944_1618033068543413_3918076218060001965_n

Mặt khác, các bạn độc giả cũng thường tâm sự với mình trên Fanpage. Một vài bạn rất đáng thương nên mình cũng thường viết thơ dựa trên câu chuyện thật mà các bạn chia sẻ. Có lẽ vì lý do đó mà mọi người thường hay thấy bản thân trong thơ của mình. Thật ra thì có những chuyện ai ai cũng đều đã trải qua chỉ là đã có ai viết câu chuyện đó ra chưa mà thôi. 

Linh đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay đổi màu sắc thơ của mình hay chưa? Có thể nhẹ nhàng, trữ tình, yêu đời hay đáng yêu một chút?

Tất nhiên là có chứ! Thỉnh thoảng mình cũng hay viết những bài sến súa, đáng yêu, tươi sáng hơn, mình hay trêu là đổi món cho độc giả. Mình muốn mọi người được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc hơn qua những vần thơ mình viết, vui có buồn có. Sắp tới nhất định mình sẽ viết thêm nhiều thơ dễ thương, màu hồng hơn. 

279910458_1680810588932327_3571483873128010091_n

Gần đây, những bài thơ của Linh đã được xuất bản thành sách và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Cảm nghĩ của bạn về cột mốc này như thế nào?

Mình luôn nghĩ rằng "xuất bản sách" là một giấc mơ. Cách đây vài năm mình luôn tự khao khát rằng sau này sẽ có những tập thơ của riêng bản thân. Tới hôm nay thực sự thì mình đã làm được. Phải nói đây là một dấu mốc lớn đánh dấu sự trưởng thành của mình. Đây không phải là ước mơ nữa mà đã trở thành hiện thực. Chỉ một vài tháng nữa thôi những đứa con tinh thần của mình sẽ được ra mắt. Mình hy vọng tập thơ sẽ được mọi người ủng hộ và nâng niu.  

Thùy Linh có xem việc sáng tác thơ là một công việc thực thụ hay không? Bạn có ý định theo đuổi nó lâu dài không? 

Tới giây phút này thì mình đã coi việc sáng tác thơ là một công việc thực thụ Vì mình có thể kiếm tiền từ thơ mà.

Tuy nhiên thì như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói "Cơm áo không đùa với khách thơ", nếu để làm giàu từ thơ thì quả thực rất khó. Thơ sẽ luôn song hành với cuộc sống của mình nhưng sau này chắc hẳn mình cần làm một công việc khác để duy trì được cuộc sống và niềm đam mê sáng tác này. 

174226226_1409045722775483_895957015335145143_n

Mình cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ không làm thơ nữa. Nếu mọi người không thấy mình đăng tải thơ hoặc không ra sách thì chắc lúc ấy mình đang bận làm vợ, làm mẹ rồi (cười). Cho đến khi hết bận, mình sẽ tiếp tục làm thơ. 

Hiện tại Thùy Linh vẫn đang theo học tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bạn có thể chia sẻ về cách bản thân cân đối giữa việc học và công việc của minh?

Mình thường chia đôi thời gian mỗi ngày để hoàn thành từng việc. Ví dụ như buổi sáng tới chiều, mình dành thời gian cho việc học tập, còn từ tối tới đêm mình dành cho việc viết lách. Thường thì về đêm muộn mình sẽ có nhiều cảm xúc và không gian yên tĩnh để tập trung sáng tác hơn. Do đó, mình cân bằng việc học và sáng tác rất dễ dàng.

Linh có dự định công việc và hình tượng sắp tới sẽ theo đuổi hay chưa?

Thời gian tới, bên cạnh việc sáng tác, phát hành sách thì mình sẽ phải tập trung học để ra trường. Cá nhân mình thì không theo đuổi một hình tượng cụ thể nào cả. Mình chỉ hy vọng trong tương lai mình sẽ là phiên bản tuyệt nhất của bản thân mà thôi. 

305997078_1774399476240104_1463770611370679903_n

Hiện tại Thùy Linh có đang trong một mối quan hệ nào không? Bạn có thể chia sẻ đôi nét về chuyện tình cảm của bản thân?

Hiện tại mình vẫn đang độc thân. Mình cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ tình cảm nào. Mình nghĩ thời gian này cần tập trung vào bản thân trước, xây dựng sự nghiệp ổn định hơn. Phải nói thật mình cũng khá "kén cá chọn canh" nên chưa tìm người nào khiến con tim này rung lên bần bật. 

Mình thích một người trưởng thành, giàu ý chí, biết quan tâm và siêu tinh tế. Và đặc biệt phải yêu mình thật nhiều. 

Nếu được gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người thân, bạn bè đã luôn ủng hộ mình, Thùy Linh/ Dưa sẽ nói gì?

Nếu được nói lời cảm ơn thì mình nghĩ sẽ chẳng bao nhiêu đủ. Vậy nên mình muổn gửi tặng mọi người một cái ôm gió thật lâu. Những người thân yêu và các bạn độc giả luôn là nguồn cảm hứng lớn, động lực cho tuổi hai mươi và hành trình của bản thân Thùy Linh và Dưa. Trái tim, tâm trí, nụ cười này biết ơn mọi người nhiều rất nhiều. 

Cảm ơn những chia sẻ của Thùy Linh và chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công trong tương lai!

293338974_1733253440354708_3970101880353601050_n

Một số thông tin về Thùy Linh - chủ nhân "Tâm sự của Dưa"

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

Bút danh: Dưa

Ngày sinh: 12/07/2001 

Quê quán: Thái Nguyên 

Trình độ học vấn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Phát thanh - Truyền hình

Quá trình hoạt động và Thành tích đạt được trong hoạt động văn hóa, xã hội: 

  • Giải Nhất cuộc thi "Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi" tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • Giải Ba cuộc thi "Người trẻ nói về Bình Đẳng Giới" tại G-Talks

  • Giải Nhì cuộc thi viết "Trao" tại Chấm Bi Đỏ

  • Giải Ba cuộc thi viết Inside To Outside tại Of Writer Mind

  • Giải Nhì Cuộc thi sáng tác ngoại truyện - Tôi viết theo tôi tại D Free Book 

  • Giải Triển vọng cuộc thi viết Thương gửi - Thư gửi người thương tại VietLit

  • Giải nhì cuộc thi viết tại Phim Mắt Biếc

 
DIỆU HUYỀN
Internet
DIỆU HUYỀN