Đời Sống

Giữa cái nắng như thiêu đốt của miền Trung, bà con Quảng Bình hướng về tâm dịch Bắc Giang

Minh Anh - 02/06/2021 17:08 GMT+7

Giữa lúc Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Bắc Giang, người dân Quảng Bình đã hướng về tâm dịch theo một cách gần gũi nhất.

Nhiệt độ Quảng Bình những ngày gần đây có nơi lên đến 40 độ, nhưng không vì thế mà cản trở tấm lòng của những con người nơi đây.

quang-binh-huong-ve-bac-giang
Bà con Quảng Bình đang làm dăm bông để gửi đến Bắc Giang. (Nguồn ảnh: Nguyễn Chiến)

Không ngại thời tiết nóng bức, những người phụ nữ ở phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vẫn miệt mài làm thịt dăm bông gửi đến Bắc Giang cho đội ngũ chống dịch.

>> "Bao giờ mẹ về? Mẹ bảo đi 14 ngày sao mà lâu thế?"

quang-binh-huong-ve-bac-giang
Dù thời tiết ở Quảng Bình thời điểm này rất nóng nhưng không ngăn được tấm lòng của người dân. (Nguồn ảnh: Nguyễn Chiến)

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, là những thứ chứa đựng cả tấm lòng của người con đất Quảng.

Có thể nói, khi miền Trung oằn mình chống chọi với những cơn lũ, bà con cả nước một lòng hướng về, sẵn sàng hỗ trợ lúc khó khăn. Dù còn nhiều thứ chưa được khắc phục hết, vất vả sau lũ vẫn còn, nhưng mọi người vẫn hướng về tâm dịch Bắc Giang.

quang-binh-huong-ve-bac-giang-1
Thành quả đang gấp rút được hoàn thành. (Nguồn ảnh: Nguyễn Chiến)

Ở nơi quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có những con người đang khẩn trương hoàn thiện số lượng nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến Bắc Giang.

Tin nên đọc:

>> Những dòng chữ đáng yêu đầy lạc quan viết trên đồ bảo hộ nơi tâm dịch

>> NS Quyền Linh đi xe máy mang 2,2 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine cho công nhân và người lao động nghèo

>> Thực hư thông tin 91 F1 từ Bắc Giang trốn về Lào Cai

>> Vì sao trong điều kiện thời tiết nắng nóng, COVID-19 vẫn bùng phát mạnh mẽ?

Tin phổ biến