Xu hướng - MXH

Series đám cưới không hồi kết của Anna Bắc Giang

Tú Anh - 17/09/2022 07:09 GMT+7

Chỉ có chú rể là thay đổi, còn cô dâu vẫn là Anna Bắc Giang.

Thời gian gần đây, mạng xã hội đã lan truyền về câu chuyện của cô gái thường gọi là Anna Bắc Giang. Cô này cải trang là người giàu có, dùng đồ hiệu để lừa những chàng trai ‘nhẹ dạ, cả tin’, thậm chí phải bắt họ làm đám cưới để chiếm một số tiền không nhỏ.

Điều đặc biệt, cô gái này còn từng làm cô dâu đến nhiều lần, từ Đà Lạt, Bắc Giang cho đến Hà Nội.  

2022091412000690309a4710d9203e4472b38e8aa23ead388a-bf9ee373

"Anna Bắc Giang" lừa đảo 17 tỷ đồng: Xuất hiện thêm hàng loạt bài đăng tố cáo

Tại Hà Nội, số tiền chi cho đám cưới của Anna lên tới 1 tỷ đồng, từ cách trang trí đến không gian đều công chúng vô cùng choáng ngợp. Thế nhưng, sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô lại chỉ trả cho bên tổ chức 730 triệu đồng và "bùng" của họ 270 triệu đồng.

Tiếp nối, lại xuất hiện một đám cưới của Anna được tổ chức tại Đà Lạt, mang phong cách ấm áp.

m-ecf4bb57

Trong ảnh, Anna tươi cười hạnh phúc bên cạnh chú rể. Chủ bài đăng còn tiết lộ đám cưới tổ chức vào ngày 16/03/2021, hình ảnh do khách tham dự chụp lại.

mko-1-62addddc
p-8e096f1a
series-dam-cuoi-khong-hoi-ket-vu-co-dau-17-ti-9178b958

Chẳng những thế, một salon tóc nổi tiếng tiếp tục lên tiếng về sự việc nhân viên của mình là nạn nhân của Anna Bắc Giang. Cụ thể, Anna ngày nào cũng qua quán gội đầu, làm tóc và có cả một giáo trình về việc thể hiện là người có tiền:

Câu cửa miệng luôn luôn là ”vật chất đối với chị chỉ là phù phiếm em ạ”. Giới thiệu mình làm thiết kế cho váy cưới Calla Bridal, dát trên người toàn Chanel, Gucci,… Chìa khóa ô tô hôm thì Merc hôm thì BMW.

Sáng cắt tóc ngắn chiều ra nối tóc. Hôm nay vừa tẩy ngày mai lại nhuộm. Một tuần gội đầu 7 lần, gội 90K nhưng đưa 500K bao giờ lấy lại tiền thừa. Khi tới salon luôn mua đồ ăn, hoa quả đãi nhân viên. Luôn khoe hình chụp cùng ông bố chủ tịch và các biệt thự sang trọng.

Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, Anna sau đó cua được một bạn trai trẻ đẹp trai là nhân viên của cửa hàng, dụ bạn nghỉ làm ở salon để Anna về mở cửa hàng riêng cho. Nhưng trước hết là bảo bạn xin bố mẹ 250 triệu làm vốn đã. Sau vài ngày về sống chung với Anna thì bạn này phát hiện ra nhà đi thuê, cả ngày chỉ ăn với chén, không cho cầm điện thoại, làm gì cũng lồng lộn lên. Tất nhiên thì sau đó Anna biến mất như tất cả các tập phim khác...”.