Đời Sống

Ông bố cầu xin cảnh sát bắt mình đi vì con gái làm toán “800 – 700 = 900”

Thiên Thư - 21/10/2021 09:16 GMT+7

Quá bất lực trước việc học của con gái, người bố đã nằm lăn ra đường ăn vạ, cầu xin cảnh sát bắt mình đi.

Theo The Paper, một người đàn ông họ Gao sống ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cảm thấy vô cùng tức giận và bất lực, không thiết tha về nhà. Nguyên nhân là do trong quá trình dạy học cho con gái, cô bé vẫn không thể giải đúng các bài toán đơn giản.

“Con gái tôi tính 800 – 700, nhưng kết quả lại ra 900”, anh Gao chia sẻ.

trung-quoc
Gao nằm bất lực giữa đường.

Sau nhiều lần thuyết phục và khuyên giải, anh Gao cũng chấp nhận trở về nhà. Phản ứng nằm giữa đường ăn vạ của người bố này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng.

Mọi người đều cho rằng, hành động của Gao là không phù hợp. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn chê cười IQ của Gao, khẳng định cô bé chính là con đẻ của anh.

Trước đó, vào tháng 9, một người đàn ông ở Hồ Nam đã nhập viện cấp cứu do sái quai hàm. Nguyên nhân cũng đến từ việc nổi giận lúc kèm con gái học bài.

Có thể nói, những câu chuyện “dở khóc dở cười” lúc chỉ dạy những đứa trẻ học là vấn đề rất nhiều phụ huynh gặp phải. Tuy nhiên, không phải ai cũng có phương pháp phù hợp để giải quyết tình trạng trên.