Đời Sống

Bình Thuận: Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế

An Nhiên - 11/08/2021 14:25 GMT+7

Một người đàn ông 39 tuổi, đang điều trị COVID-19 tại khu cách ly ở thị xã La Gi đã tự ý phá cửa và nhảy lầu bỏ trốn.

Bác sĩ Đỗ Văn Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa La Gi cho biết, một người đàn ông 39 tuổi ở khu phố 10, phường Bình Tân đã được xác định dương tính SARS-CoV-2 và đưa tới khu cách ly của Bệnh viện vào chiều ngày 10/8. Vì ban đầu mọi người chưa biết người này nghiện ma túy nặng nên bệnh viện đã chuyển tới khu vực điều trị chung với các bệnh nhân khác trên lầu một.

Tuy nhiên, vào đêm khuya, người này đã phá cửa sổ, nhảy xuống lầu rồi bỏ trốn. Khi thấy các trục đường chính đều xuất hiện chốt kiểm soát, đối tượng đã đi đường rẫy để tìm cách vào rừng. 

benh-nhan-tron-cach-ly

Công an thị xã La Gi phải tổ chức lực lượng truy tìm suốt đêm. Đến trưa 11/8, lãnh đạo BVĐK La Gi cho biết, cảnh sát đã tìm thấy bệnh nhân trong khu rẫy cách bệnh viện khoảng chừng 2m.

Hiện, Cơ quan y tế xác định người đàn ông chưa tiếp xúc với ai trong 6 tiếng bỏ trốn. Tuy nhiên, theo bác sĩ An, để đảm bảo an toàn, bệnh viện sẽ bố trí cho bệnh nhân nằm điều trị tại phòng riêng và có cảnh sát giám sát bên ngoài. 

Tin liên quan:

>> Gia đình 3 người về từ TP.HCM vội đi Hà Nội để "trốn cách ly"

>> Phẫn nộ trước người đàn ông đấm cán bộ phòng dịch để chở F1 đi trốn cách ly

>> Đến từ vùng dịch, một bệnh nhân Covid-19 bay lòng vòng qua nhiều tỉnh để trốn cách ly tập trung