Đời Sống

Sóc Trăng: Họ hàng ẩu đả sau tiệc rượu, 2 người ra đi mãi mãi

DIỆU HUYỀN - 02/11/2022 14:48 GMT+7

Sau khi bắt đầu thấm hơi men, hai bên gia đình ở Sóc Trăng đã xảy ra xô xát. Hậu quả 2 người thiệt mạng.

Theo Thanh Niên, sáng nay, ngày 2/11, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Công an thị xã Vĩnh Châu tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ đánh nhau khiến 2 người thiệt mạng tại ấp Trà Teo, xã Hòa Đông. Liên quan vụ việc còn có 2 người bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 1/11, gia đình ông Khưu Ý (ngụ ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) tổ chức tiệc rượu và mời người thân gần nhà đến dự, trong đó có gia đình chị Phan Thị Ngọc Tiến (44 tuổi, cùng địa chỉ thường trú tại Sóc Trăng, cháu dâu của ông Ý).

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông Ý và chị Tiến bắt đầu xảy ra cãi vã. Nguyên nhân xuất phát từ việc đường dây điện và hệ thống dẫn nước gần nhà.

Sau đó, những người hai bên gia đình đã xông vào đánh nhau bằng gậy gỗ và ống tuýp sắt. 

Hậu quả là chị Tiến và anh Khưu Tài (17 tuổi, con ông Ý) tử vong. Ông Khưu Ý và con rể của mình bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Soc-Trang-danh-nhau
Ảnh minh họa

Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bất bình trước những hành động hung hãn, man rợ này.

Một số cư dân mạng bình luận:

- Dạo này nhiều người manh động quá. Sẵn có hơi men, chả ai khống chế được việc đánh nhau nữa.

- Mình đã từng ngồi ăn uống với họ hàng nhiều lần. Nhưng chẳng bao giờ bọn mình lôi vấn đề gia đình vào để bàn cãi cả.

- Thế nên mới bảo đừng có ở gần nhà người thân hay họ hàng làm gì. Dễ xích mích nhau lắm!

- Mỗi người vuốt mặt nể nhau một tý thì đâu có ra nông nỗi này.

- Dẫu biết là ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng cái ống dây điện với ống thoát nước có gì to tát đâu để mà xảy ra cãi cọ nhỉ?

- Đã vậy còn cầm cả hung khí, gậy gỗ, tuýp sắt đánh nhau cơ. Như thể là hai gia đình này ai cũng hổ báo ấy!

- Đánh nhau đến chết người luôn. Không biết phải ghét nhau đến mức nào.

- Kiểu này chắc không họ hàng, bà con gì được nữa rồi.