Đời Sống

4 học sinh lớp 5 với ý định đạp xe 280km để thăm mẹ

Nhật Lệ - 17/11/2022 20:09 GMT+7

Học theo hướng dẫn "kỹ năng sinh tồn" trên mạng, 4 học sinh lớp 5 đã rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp 280km để thăm mẹ.

Tối ngày 16/11 vừa qua, nhận được tin báo của người dân, Công an phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ đã tiếp cận địa điểm được cho là nơi 4 học sinh lớp 5 định ngủ qua đêm trong quá trình đạp xe từ Sóc Trăng lên Bình Dương thăm mẹ đang làm công nhân trên đó.

4 em học sinh này cho biêt, ngày 16/11, sau tiết học buổi trưa, 1 bạn trong nhóm 4 người nhắc đến mẹ và bày tỏ nhớ mẹ nên em đã rủ 3 bạn khác cùng đạp xe. Cả 4 em lên kế hoạch vượt quãng đường khoảng 280km từ Sóc Trăng đến Bình Dương để thăm mẹ. Được biết, mẹ của 1 trong 4 bạn đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương.

A75
4 em học sinh trong quá trình di chuyển chặng đường 280km thì bị người dân phát hiện

Nhóm bạn 4 người chơi thân với nhau, các em còn thường cùng nhau xem các chương trình “hướng dẫn sinh tồn” trên mạng. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho chuyến "phượt" thăm mẹ, cả 4 em đã chuẩn bị tư trang cần thiết gồm cần câu, quần áo, bật lửa, chăn màn,... và 50.000 đồng tiền mặt để thực hiện hành trình.

Đến tối cùng ngày, cả nhóm cùng nhau dựng lán nghỉ tạm tại gần cầu Cái Sâu, phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ. Khi nhóm bạn đang định ngủ qua đêm thì bị người dân “phát hiện” và thông báo với công an.

z3888960479812_50c4be961dad1e5a785c69c97cdeb642
Khi 4 em đang định dựng lán ngủ tạm qua đêm thì bị người dân phát hiện

Các em học sinh đi nhưng không hề báo cho gia đình. Trước đó, từ chiều ngày 16/11, khi phát hiện không thấy con, 4 gia đình đã đi trình báo công an. Nhận được tin báo của các gia đình, lực lượng Công an Sóc Trăng và các địa phương lân cận đã triển khai tìm 4 học sinh được cho là “mất tích”. 

Ngay trong đêm 16/11, Công an phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ đã phát hiện và đưa cả 4 em bàn giao cho các gia đình quản lý. Được biết, khi tìm thấy, cả 4 học sinh này đã cùng nhau vượt hơn 40km.

LQB0Ngc6S9w0snZbFbaOUN3v188pdIC7WBFdhkXrZtVZ839G4D
Đội công an cùng những người dân "chụp ảnh lưu niệm" sau khi tìm được 4 học sinh lớp 5

Đây được xem là câu chuyện "hy hữu". Sau khi mọi chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người vừa buồn cười, vừa cảm thấy thương cho 4 bạn nhỏ, nhất là cậu bé có mẹ làm công nhân ở xa. Chính vì ít được gặp mẹ nên em đã rất nhớ và rủ 3 người bạn của mình đi chuyến đi dài với mong muốn được gặp mẹ.