Đời Sống

Mỹ nhân bắn cung Ánh Nguyệt chia tay Olympic Tokyo 2020 với trận thua đáng tiếc

Minh Anh - 28/07/2021 11:25 GMT+7

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã chính thức khép lại chặng đường ở Olympic Tokyo bằng một trận thua đầy đáng tiếc.

Sáng 28/7, Ánh Nguyệt bước vào vòng 1/32 cung dây 1 cá nhân nữ với đối thủ Nhật Bản Hayakawa. Trải qua 5 lượt thi đấu Ánh Nguyệt thể hiện tốt khả năng của mình với những lần nhắm bắn chuẩn xác.

my-nhan-ban-cung-1
Ánh Nguyệt thi đấu tốt nhưng không may mắn. (Nguồn ảnh: Zing News)

Dù có được lợi thế và cơ hội tiến vào vòng trong nhưng vì chút tâm lý Ánh Nguyệt đã đưa cung tên đi chệch ở lượt đấu cuối cùng, để vuột mất tấm vé.

my-nhan-ban-cung-2
Mỹ nhân bắn cung chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020.

Cả hai bước vào loạt tie-break, mỗi cung thủ bắn thêm một phát để xác định người chiến thắng. Tuy nhiên, việc không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiến cung thủ Việt Nam bị gánh nặng tâm lý, nhịp tim nhảy lên gần 160. Đáng tiếc cho Ánh Nguyệt, cô nàng chỉ bắn được 7 điểm và thua cuộc.

my-nhan-ban-cung
Lần tham gia này là cơ hội để Ánh Nguyệt học hỏi và rèn luyện.

Mỹ nhân bắn cung cũng chính thức dừng lại hành trình của mình tại Olympic Tokyo 2020. Có thể nói lần tham dự này như một cột mốc trong sự nghiệp thể thao của Ánh Nguyệt, cũng là cơ hội để học hỏi trên đấu trường quốc tế.

Tin phổ biến