Đời Sống

2 ca nhiễm COVID-19 trốn khỏi bệnh viện, 7 người thành F1

An Nhiên - 19/08/2021 09:56 GMT+7

2 bệnh nhân COVID-19 đã trèo từ tầng 3 Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây xuống đất, vượt tường, ra tiệm tạp hóa mua đồ rồi bất ngờ bị công an an bắt giữ.

UBND thị trấn Dầu Giây cho biết 2 đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (SN 1995, trú tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và Ngô Quang Dũng (SN 1995, trú tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) đều là bệnh nhân COVID-19 và đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây từ ngày 15/8. 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/8, Lộc đã lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ để trèo từ tầng 3 xuống đất rồi leo rào phía sau Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây, trốn ra ngoài. Đối tượng đi theo đường mòn trong lô cao su rồi đến tiệm tạp hóa D.B ở tổ 25C, khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây để mua hàng.

Sau khi nhận được thông tin, UBND thị trấn Dầu Giây lập tức truy tìm và bắt giữ Lộc khi đang leo rào quay lại bệnh viện. 

benh-nhan-covid-19-tron-vien
Địa điểm xảy ra sự việc. (Ảnh: Người lao động)

Làm việc với cơ quan chức năng, Lộc khai nhận khi trốn ra ngoài, anh ta đi cùng Ngô Quang Dũng. Tại thời điểm Lộc bị bắt giữ, Dũng đã trèo rào và vào được phía bên trong bệnh viện.

Lộc cho biết, trong quá trình mua hàng, anh ta và Dũng có tiếp xúc với nữ chủ quán cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ đối tượng, 1 công an, 1 dân quân cơ động và 4 bảo vệ dân phố đã tiếp xúc trực tiếp với Lộc nên trở thành F1 và phải đưa đi cách ly tập trung.

Tối 18-8, Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao vụ việc 2 bệnh nhân COVID-19 trốn khỏi Bệnh viện khiến 7 công an, bảo vệ dân phố trở thành F1 cho Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin liên quan:

Nhảy tàu từ Đà Nẵng về Huế, nam thanh niên gọi bạn gái đến đón để trốn cách ly

Một sản phụ nghiện ma túy nhiễm COVID-19 trèo tường trốn viện bỏ cả con mới sinh

Bình Thuận: Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế