Đời Sống

Vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ đẻ ở Hưng Yên: Con gái cả không qua khỏi, gia đình chuẩn bị tang sự

DIỆU HUYỀN - 18/11/2022 22:15 GMT+7

Diễn biến mới nhất về vụ 3 con gái tẩm xăng, phóng hỏa nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên khiến nhiều người không khỏi chua xót.

Tối ngày 18/11, mạng xã hội đồng loạt lan truyền hình ảnh được cho là của gia đình nhà con gái cả trong vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ đẻ ở Hưng Yên diễn ra vào cuối tháng 10. 

Theo đó, các bài viết với nội dung: "Nóng: Người con gái cả trong vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ đẻ ở Hưng Yên đã qua đời". Chỉ trong ít phút, hàng loạt fanpage Facebook lớn nhỏ đều đưa tin và thu hút được lượng tương tác cực khủng.

>> Xem thêm: Vụ 3 con gái tẩm xăng đốt nhà mẹ đẻ: Con gái là người có điều kiện, tri thức cao, lương tháng 13-14 triệu đồng

315647442_6131045116934370_6052257603148107844_n
315642940_6131045140267701_7462041749163031647_n
Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng gia đình nhà con gái cả trong vụ việc đang chuẩn bị tổ chức bàn ghế, dựng rạp làm tang sự
316274801_6131045083601040_8022425902490094801_n
Hình ảnh một chiếc xe cấp cứu được cho là chở thi thể người con về với gia quyến
315450923_3275535832744291_3446589649595343459_n
Những hình ảnh được cho là của gia đình một trong số 3 người con gái xấu số

Bên dưới phần bình luận, đa số mọi người đều tỏ thái độ hả hê trước sự việc đáng tiếc này.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Cuối cùng thì quả báo cũng đến. Và đến rất sớm là đằng khác.

- Luật nhân quả không chừa một ai!

- Cái giá phải trả cho những đứa con bất hiếu.

- Cuối cùng thì đứa con gái cũng chẳng được mảnh đất nào. Được mỗi mảnh 2mx1m.

- Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù là cho họ có bất hiếu đi nữa, thì chết đi cũng là một cái tội.

- Thấy mọi người thả haha, đáng đời, mình thấy thật không vui chút nào. Mạng sống không phải thứ để giễu cợt.

- Dẫu biết là bài học đắt giá phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Nhưng mình vẫn thấy họ thật đáng thương.

- Người ra đi để lại nỗi đau cho người ở lại. Rồi gia đình người phụ nữ sẽ sống trong cảnh chồng mất vợ, con mất mẹ, gia đình mãi mãi là một khiếm khuyết.

- Rồi đến cuối cuộc đời không biết người con gái đấy có hối hận về những gì mình đã làm hay không.

- Chưa có cơ hội cho mẹ con thứ lỗi cho nhau mà bây giờ đã âm dương ly biệt. Thật đáng buồn.

...

bong-963
Hiện trường bên ngoài vụ việc diễn ra vào ngày 30/10

Theo thông tin trước đó, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) đã mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, bà Đều và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu, trong đó người con gái lớn bị bỏng đến 30%. Cách đây ít ngày, sức khỏe của người mẹ có chuyển biến xấu đáng lo ngại.

Tin phổ biến