Xu hướng - MXH

Trần Đức Bo lên tiếng thừa nhận chuyện qua lại với chồng sắp cưới của người khác

Minh Anh - 21/08/2022 10:21 GMT+7

Giữa ồn ào bị tố giật chồng, Trần Đức Bo thừa nhận và xin lỗi vì đã qua lại với đàn ông có gia đình.

Vào tối 21/8, dân mạng liên tục "bổ phổi" vì hàng loạt drama được chia sẻ rầm rộ. Hầu hết, những bài đăng trên đều hướng đến câu chuyện ngoại tình, giật chồng của người khác. Trong đó, đáng chú ý là việc hot mạng Trần Đức Bo bị tố giật chồng, qua lại với người đàn ông đã có gia đình trong thời điểm vợ người ta mang thai. 

Cụ thể, bài đăng tố cáo như sau: 

Screen Shot 2022-08-21 at 09.46.35

"Cộng đồng mạng ơi giúp gia đình em với. Trần Đức Bo ơi biết người khác có người yêu sắp cưới rồi sao anh cứ thích phá hoại hạnh phúc gia đình người ta vậy anh. 

Chuyện là chị gái của tôi đã có người yêu và họ chuẩn bị cưới nhau vào cuối năm nay, khoảng thời gian gần đây chị tôi thấy anh nhà có biểu hiện rất lạ, thường xuyên đi về khuya và thậm chí còn qua đêm.

Phải để ý theo dõi một thời gian dài mới phát hiện chồng sắp cưới của chị tôi có qua lại với bạn TĐB này trong khi chị gái tôi đang có thai với anh ta. Nếu ngày hôm nay chị gái tôi không bất ngờ sang nhà và lén lấy trộm điện thoại anh kiểm tra thì sao biết được tối nay hai người có hẹn *** nhau ngay tại chính nhà anh rể tôi. Chị tôi có gọi điện và đối chất với TĐB và có chút lớn tiếng, ok nhưng thử hỏi ở trong hoàn cảnh này thì nếu là các bạn sẽ cư xử như thế nào? Trong khi đó chị tôi có thai tháng thứ 3 bụng mang dạ chữa. Video hình ảnh của TĐB tôi có đầy đủ hết nếu ai muốn xem hay share lên mạng xã hội thì inbox tôi nhé! Để xem lần này mày chối đường nào. Còn nhiều chuyện kinh tởm hơn như vậy nữa để từ từ bóc hết ra xem thoát được kiếp nạn này không nhé Trần Đức Bo". 

Ngay khi bài đăng tố cáo trên được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội, Trần Đức Bo đã có động thái đầu tiên. Lúc đầu, hot mạng còn tỏ thái độ bất cần đời, không ngại chuyện người khác tung hình ảnh không đẹp của mình lên mạng. 

Tuy nhiên, sau đó Trần Đức Bo thừa nhận chuyện qua lại với người đàn ông trong bài tố cáo trên dù anh ta sắp cưới và có con đầu lòng. Hot mạng có bài đăng như sau: 

Screen Shot 2022-08-21 at 09.46.43

"Cuộc đời Bo chưa bao giờ gặp tình trạng này nên bây giờ thật sự mọi người hiểu cảm giác của Bo không? Bo không biết phải làm sao hết. Chuyện là Bo quen anh này 5 năm, cả hai rất thương nhau. Sau một thời gian thì không hoà hợp nữa nên bọn em chia tay nhưng mà thật ra là lúc đó tình cảm cả hai vẫn còn, cả em và BIN cũng vậy.

Mọi người có nhớ đợt em đăng tải một bài viết lên để cầu cứu mọi người không? Khi quen nhau tụi em cũng có tâm sinh lý cá nhân và em với BIN có quay clip với nhau (clip người lớn). Ảnh không muốn xa em và cũng không muốn em là của ai hết nên cứ lấy clip ra để uy hiếp em. Đến mức em trầm cảm không dám nói với bạn bè người thân. 

Và xong sau đó khi em đăng tải lên mạng thì được gia đình anh ấy biết, cô gọi điện và an ủi hứa với Bo không ai sẽ làm gì Bo nữa. Thật ra BIN rất là thương Bo tất cả giống như bạn ấy bị tâm lý vậy mọi người, em trả lời tin nhắn chậm cũng không được, đi chơi chơi với bạn bè cũng không được (kiểm soát em ở bất cứ lúc nào). Đỉnh điểm là em quyết định không gặp gỡ nữa thì BIN đã nói sẽ tung các clip em lên.

Và tiếp theo là câu chuyện em là tiểu tam của chị gái nọ. Cái này Bo cũng không biết giải thích sao cho mọi người hiểu. Bo là con trai, anh Bin là con trai và chị gái phốt Bo là con gái. Bo xin lỗi và nhận sai vì khi biết Bin có bạn gái mà vẫn qua lại bởi vì thật lòng em còn yêu Bin nhiều lắm, em không thể sống thiếu Bin được. Thêm một phần là em biết Bin cũng không thể sống thiếu em. Vì bản chất của Bin là yêu con trai.

Em cứ ngu dại nghĩ như vậy mà nhắn tin qua lại thôi, vì nếu Bin thật sự yêu cô gái đó thì đã không làm phiền em suốt 1 khoảng thời gian dài. Và thực sự em không biết chị gái này đã có thai, trớ trêu lắm đúng không mọi người. 

tran-duc-bo-2

Trong thời gian chị này có thai BIN vẫn tìm em qua lại mua quà cho em muốn được gặp em. Em yêu mà mọi người nên em cứ làm theo con tim của em. Em xin lỗi chị nhiều vì nếu em biết chị có thai em sẽ không làm như thế. Vì thực sự bên Bin suốt 5 năm em biết được giới tính thật sự của Bin là gì, em chỉ nghĩ là quen con gái vì quá buồn về chuyện của tụi em.

Ngay cả khi chị có thai BIN cũng nói với em là tại sao em không nói sớm thì chuyện đến nước này - lúc đó em cũng không hiểu gì hết. Và sau đó chị ấy mới gọi cho em vào lúc 19h30 và nói những rất khó nghe, còn nhắc đến gia đình của em nữa … Sau khi biết chị có đang có thai, em cũng nén lại cơn đau mà yên lặng để chị nguôi cơn giận. 

Bên đó có đe doạ là sẽ tung clip em lên, nhưng mà thực sự mọi người ơi, em đang rất hụt hẫng và rất shock nên việc leak hay không chẳng còn quan trọng với em nữa. Em quá mệt mỏi rồi .

Cuối cùng em muốn xin lỗi tất cả những anh chị, bạn bè và fans vì đã làm cho mọi người thất vọng về sự ngu muội trong tình yêu của em. Làm ảnh hưởng và khiến mọi khó chịu...". 

Chia sẻ của Trần Đức Bo nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Đa số đều lên tiếng chỉ trích việc hot mạng qua lại với người đàn ông tên Bin trong khi anh này đã có vợ sắp cưới và con. 

Cùng chờ đợi những động thái tiếp theo của người trong cuộc để theo dõi diễn biến của drama giật chồng trên.