Đời Sống

"Giang hồ quận 8" vụ Trang Nemo lên tiếng: "Tôi không phải anh lớn, chỉ là dân làm ăn đàng hoàng thôi"

Minh Anh - 17/01/2022 17:07 GMT+7

Với những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, người được cho là "giang hồ quận 8" đã lên tiếng làm rõ vụ việc.

Chia sẻ với Pháp luật & Bạn đọc chiều 17/1, anh Lê Thanh Tú – chồng chị Khanh cho biết: "Vợ tôi bị bể mạch máu mắt, chấn thương đầu, giờ đau nhức, mệt mỏi lắm. Tôi không biết sự việc cụ thể như thế nào, tôi nghe người ta nói vợ tôi bị giật khẩu trang, rồi 20 người đánh. Chiều qua lên trụ sở Công an, người ta không cho vô, chỉ hỏi lời khai vợ tôi thôi”.

trang-nemo-danh-nguoi
Vợ anh Tú bị hành hung

Theo anh Tú, vợ chồng mình xem Trần My là em thân thiết, vì thế thường xuyên hỗ trợ nhiều việc. Chồng chị Khanh cũng khẳng định vợ mình không làm gì sai, bản thân không phải vì bênh vực vợ mà nói thế. 

Trước tin đồn mình là "anh lớn quận 8" hay “giang hồ quận 8”, anh Tú giải thích: "Vợ tôi không sai, không phải lo chuyện bao đồng. Chị em trong nhà nên vợ tôi muốn đi cùng lên để xin lỗi thôi. Bên đó không chịu lời xin lỗi lại vô túm tóc, uýnh vợ tôi.

Giờ tôi chỉ biết lo cho vợ tôi trước mắt, đợi cô ấy ra mới hỏi sự việc cụ thể như thế nào. Tôi không phải anh lớn hay giang hồ gì, người ta đem ra câu like, câu view trên mạng đó. Tôi chỉ là dân làm ăn, kinh doanh đàng hoàng thôi".

giang-ho-quan-8
Anh Tú cho biết bản thân không phải giang hồ gì cả

Anh Lê Thanh Tú hiện đang ở trong bệnh viện để chăm sóc vợ và cho biết chưa nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ phía Trang Nemo: "Vợ tôi mới sinh em bé, mong chóng khỏe để về chăm con. Nếu bên phía nhà Trang Nemo xin lỗi, muốn giải hòa, tôi để vợ quyết định sự việc".

Tin phổ biến