Đời Sống

Á quân World Cup 2018 dừng bước, Modric ôm mặt thất vọng rời Euro 2020

Minh Anh - 29/06/2021 07:50 GMT+7

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Luka Modric không thể giúp Croatia làm nên chuyện trước Tây Ban Nha.

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2018 thể hiện sự thất vọng khi Croatia chính thức dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2020. Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Croatia chơi rất nỗ lực, tuy nhiên may mắn không mỉm cười, họ vẫn để thua với tỉ số 3-5 chung cuộc.

modric-om-mat-that-vong
Dù rất nỗ lực nhưng Croatia vẫn dừng bước ở vòng 1/8. (Nguồn ảnh: Reuters)

Trong trận đấu này Modric hoạt động hết công suất, thi đấu năng nổ như thể đây là trận đấu cuối cùng trong màu áo ĐTQG.

modric-om-mat-that-vong-1
Modric và Croatia đã thi đấu đến những phút cuối cùng. (Nguồn ảnh: Reuters)

Dù vậy, những nỗ lực của Modric cũng có giới hạn, thể lực của Croatia không còn đủ để theo những bước tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha.

>> Ronaldo giận dữ ném băng đội trưởng, Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương

modric-om-mat-that-vong-3
Khoảnh khắc Modric chính thức chia tay Euro 2020. (Nguồn ảnh: Reuters)

Sau 114 phút chiếu đấu hết mình, Modric có dấu hiệu mệt, vì thế HLV Zlatko Dalic buộc phải thay nhạc trưởng Croatia ra sân. Euro 2020 cũng chính thức khép lại với ngôi sao của Real Madrid.

modric-om-mat-that-vong-4
Nỗi thất vọng của Modric trong kỳ Euro có thể là cuối cùng. (Nguồn ảnh: Reuters)

Thi đấu kiên cường, nhưng việc dừng chân ở vòng 1/8 khiến Modric không thể che giấu được sự thất vọng. Vì đã bước vào tuổi 35, nên đây có thể là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của Modric.

modric-om-mat-that-vong-5
Dù thất bại nhưng Croatia có thể ngẩng cao đầu rời giải. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhìn vào những gì đã thể hiện, Modric và Croatia hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu. Á quân World Cup 2018 đã chiến đấu tới phút cuối cùng, khiến Tây Ban Nha thật sự toát mồ hôi.