Đời Sống

Hà Nội: Đâm chết bệnh nhân cùng phòng do... buồn chán

Tường Vy - 09/06/2021 16:39 GMT+7

Do buồn chán, đối tượng Nguyễn Văn Hợi đã đập vỡ gương trên bồn rửa mặt, lấy miếng kính đâm nhiều nhát vào cổ nam bệnh nhân cùng phòng khiến bệnh nhân tử vong.

Ngày 9/6, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ba Đình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, Hợi là bệnh nhân đang điều trị tại một Bệnh viện trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Khoảng 16h40 ngày 5.5, Hợi đi vào khu nhà vệ sinh trong buồng bệnh rồi đập vỡ gương trên bồn rửa mặt.

Sau đó, Hợi cầm một miếng kính vỡ trở lại phòng bệnh và đâm nhiều nhát vào cổ một bệnh nhân đang nằm điều trị cùng phòng. Phát hiện sự việc, người nhà bệnh nhân và bác sỹ đã tiến đến ngăn cản nhưng đối tượng tiếp tục cầm miếng kính đâm vào mắt trái người nhà bệnh nhân. Các bác sỹ cùng nhân viên bảo vệ đã khống chế đối tượng và bàn giao cho Công an quận Ba Đình.

a2
Đối tượng Nguyễn Văn Hợi bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Hợi khai nhận khi vào bệnh viện có cảm giác buồn chán do phải chữa bệnh, bản thân không có mâu thuẫn gì từ trước với bệnh nhân cùng phòng.

Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Tin nên đọc:

Cà Mau: Bé gái 15 tuổi về từ vùng dịch chuyển dạ sinh con, công an vào cuộc làm rõ

Nam thanh niên chém thành viên chống dịch vì bực tức khi phải đo thân nhiệt

Lái xe đánh gãy mũi cán bộ chực trốt vì mâu thuẫn tại chốt kiểm dịch

Tin phổ biến