Đời Sống

Xót xa hình ảnh nhân viên y tế kiệt sức vì COVID-19: Thương lắm những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch

An Nhiên - 12/05/2021 09:57 GMT+7

Khi dịch bệnh xuất hiện, các nhân viên y tế lại khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mín để chiến đấu hết mình cho công tác phòng chống COVID-19. Họ ăn chẳng đúng bữa, ngủ chẳng tròn giấc, thậm chí có người còn ngất đi vì mệt mỏi và kiệt sức.

Bắc Ninh đã bước sang ngày thứ 7 kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện. Đây cũng là thời điểm các cán bộ y tế tỉnh Bắc Ninh từ thôn, xã, tỉnh đến đơn vị quân y làm việc cật lực không quản ngày đêm để truy vết những trường hợp liên quan đến SARS-CoV-2.

nhan-vien-y-te
nhan-vien-y-te-1
Nhân viên y tế cần mẫn lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho người dân trong vùng dịch

Ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, các nhân viên y tế cũng khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít trong tiết trời mùa hè nắng như đổ lửa. Khi mọi người đang say giấc trong phòng có điều hòa thì họ vẫn cần mẫn lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho người dân trong vùng dịch.

Một số nhân viên mệt lả, thậm chí không thể tháo được bộ đồ bảo hộ nên phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ. Họ chỉ có những giấc ngủ tạm bợ không đủ giấc, những lần ăn cơm quá bữa chẳng thấy ngon miệng... Các nhân viên y tế phải uống sữa, uống oresol để lấy sức làm việc, tuy nhiên vẫn có người ngất đi vì kiệt sức. 

nhan-vien-y-te-3
nhan-vien-y-te-2
nhan-vien-y-te-6
nhan-vien-y-te-5
nhan-vien-y-te-4
nhan-vien-y-te-8
nhan-vien-y-te-9
nhan-vien-y-te-7
Rơi nước mắt trước sự hy sinh của những y, bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch

COVID-19 như một cuộc chiến thực sự, mà ở đó, dịch bệnh là giặc còn các nhân viên y tế là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu với kẻ thù. Có những người chẳng được ở gần con, đổi lại họ phải đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày. Thay vì nằm ở chiếc giường êm ái, nhiều người phải ngủ vật vạ ngay trên sàn nhà.

Bởi vậy, chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự hy sinh thầm lặng cao cả của những nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Chỉ xin được mượn lời bài thơ "Đất Nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để nói về các chiến sĩ áo trắng:

"Em ơi em

Hãy nhìn rất xa

Vào bốn ngàn năm Đất Nước

Năm tháng nào cũng người người lớp lớp

Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta

Cần cù làm lụng

Khi có giặc người con trai ra trận

Người con gái trở về nuôi cái cùng con

Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh

Nhiều người đã trở thành anh hùng

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ..."

Tin liên quan:

>> Nhân viên y tế kiệt sức vì COVID-19, Bắc Ninh kêu gọi tình nguyện viên cùng tham gia chống dịch

>> Bệnh viện Bạch Mai cách ly 19 y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

>> Người đầu tiên tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

Tin phổ biến