Đời Sống

Clip đau lòng: Bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số lúc 1h sáng bị xe máy tông trúng phải nhập viện điều trị

Hương Ly - 24/04/2022 17:13 GMT+7

Sau khi gây tai nạn, 2 thanh niên đi xe máy đã rời khỏi hiện trường.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai chạy ra đường, bất ngờ bị xe máy tông trúng khiến không ít người hoảng sợ. Sự việc xảy ra khoảng 1h18 phút ngày 23/4 trên đường Song hành Quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Theo camera của người dân ghi lại, bé trai chạy ra đường thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy tông trùng, hất văng ra xa nhiều mét. Sau khi gây tai nạn, 2 đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, nạn nhân là bé Trần Huy Đ. (4 tuổi, tạm trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).

Trao đổi với Trí Thức Trẻ, chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, mẹ ruột của bé Đ.) cho biết, thời điểm trên, chị dẫn theo Đ. cùng 2 người con khác đi bán vé số.

“Thằng bé nó đang ngồi trên vỉa hè để chơi, không ngờ vừa bước xuống đường thì xe máy chạy nhanh quá tông trúng, hất văng nó ra xa. Chị lật đật chạy lại đưa con đi bệnh viện, người tông họ té xong rồi họ đi về chứ họ cũng không tới thăm hỏi gì. Chị mới xin mấy nhà gần đó trích xuất camera để tìm biển số rồi mới báo cảnh sát giao thông”, chị Thúy chia sẻ với nguồn tin trên.

Theo chị Thúy, xe máy do 2 thanh niên điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh, sau khi sự việc xảy ra, cả 2 dựng xe lên rồi rời khỏi hiện trường.

Về tình trạng của bé Đ., chị Thúy cho biết hiện bé đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng II trong tình trạng gãy chân, xây xát nhiều nơi trên cơ thể.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Thúy hằng ngày phải dẫn bé Đ. đi theo để cùng bán vé số. Riêng 2 người con trai lớn của chị thì buổi sáng đi học, lúc rảnh sẽ phụ mẹ bán vé số mưu sinh. Còn chồng chị Thúy đang làm phụ hồ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, hằng ngày đi từ sáng đến tối khuya mới về.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, 2 thanh niên đi xe máy vẫn chưa gọi điện hỏi thăm gia đình chị Thúy.

Hiện gia đình chị đã đến công an trình báo vụ việc, tuy nhiên ngày cuối tuần nên gia đình chị được hẹn thứ 2 tuần tới quay lại.

Tin phổ biến