Đời Sống

Trang Nemo quỳ gối xin lỗi bị hại sau khi nghe phán quyết mới từ HĐXX

DIỆU HUYỀN - 22/11/2022 15:25 GMT+7

Sau khi bị tòa trả hồ sơ bổ sung, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang hay được biết đến với biệt danh Trang Nemo đã có động thái lạ khiến toàn thể công chúng có mặt bất ngờ.

Chiều ngày 22/11, Tòa án Nhân dân Quận 1 (TP.HCM) tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (biệt danh Trang Nemo) và 4 đồng phạm bao gồm: Nguyễn Ngọc Khương (23 tuổi), Phạm Quyền Quy (23 tuổi),Phan Hoàng Nam (24 tuổi và Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi).

Khoảng 13h50, các bị cáo, bị hại lần lượt có mặt tại tòa án. Trang Nemo gây chú ý khi xuất hiện với bộ đồ "trắng từ đầu đến chân". Nữ doanh nhân ăn mặc khá chỉnh tề, di chuyển bằng xế hộp và có người hộ tống, che ô. 

Trong khi đó, phía bị hại, chị Phạm Lệ Khanh (bạn của Trần My) thì mặc trang phục màu đen, thần sắc khá thoải mái đến phiên tòa.

316672506_6311595858863221_1246190179148349537_n
316172395_6311595898863217_8916405738930582451_n
Trang Nemo mặc nguyên "cây trắng", di chuyển đến tòa án bằng xe hơi riêng và có người hộ tống

>> Xem thêm: Hình ảnh Trang Nemo cùng 4 đồng phạm và Trần My có mặt tại phiên tòa xét xử sáng nay

316532564_6311571135532360_2313266322689650384_n
Cách đó ít phút, bị hại, chị Phạm Lệ Khanh cũng có mặt tại địa điểm xét xử

Khoảng 14h15, phiên toà bắt đầu. Hội đồng xét xử tiếp tục đặt câu hỏi cho bị cáo Khanh.

5 phút sau khi xét hỏi, khoảng 14h20, HĐXX cho toà tạm ngừng để hội ý.

Về phía bị hại, chị Khanh cho biết chị vẫn giữ nguyên yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo tội "Cố ý gây thương tích", không giảm án.

Trả lời vấn đề này, trước đó, đại diện VKSND Quận 1 cho biết không có căn cứ xử lý do cơ quan điều tra chưa xác định được thương tích của bà Khanh do ai gây ra và thời điểm bị thương tích. Các vấn đề như bị cáo bị đánh bao nhiêu cái, ở đâu, do ai đánh chưa được điều tra rõ ràng, gây khó cho HĐXX.

img7511-16691004884022120798961-16691029420481129433767
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử chiều nay

Đến 14h25, sau khi hội ý, HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau khi tuyên bố trả hồ sơ để bổ sung, các bị cáo bất ngờ có hành động lạ. Cả 5 bị cáo tiến đến chỗ bị hại (tức chị Khanh) và chủ động xin lỗi. 

Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) còn ôm và xin lỗi bị cáo nhưng bị từ chối. Trang Nemo sau đó thậm chí còn quỳ xuống cầu xin chị Khanh tha thứ nhưng không được đồng ý với lý do xin lỗi bây giờ là quá muộn.

z3901306871147d87f393f1acbe630319c93a149e382a9-1669102684058685586048-1669102917900697021770
Trang Nemo chủ động tiến tới, ôm và xin lỗi bị cáo
trang-nemo-3-14475788
Cô thậm chí còn quỳ xuống, ôm chặt chị Khanh để xin tha thứ nhưng không thành

Theo cáo trạng, Trang Nemo là chủ cửa hàng thời trang "Trang Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Do mâu thuẫn trong việc buôn bán, làm ăn, Trang Nemo và chị Trần Nguyễn Trà My (SN 1997, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Trần My) đã xảy ra xích mích trên mạng xã hội. 

Ngày 6/1/2022, My cùng hai người khác đến cửa hàng của chị Trang xin lỗi. Nhưng tại đây, chị Trang và 4 bị cáo đã "đi đường quyền" với chị Khanh (người đi cùng Trần My) khiến chị này bị đa chấn thương phần mềm.

Ngày 16/11, tại phiên tòa sơ thẩm, cả 5 đối tượng Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cả 5 bị cáo đều bị quy về tội "Gây rối trật tự công cộng" với khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

tranmy-trangnemo-danh-nhau4_16012022182448-105402
Đoạn clip xô xát của Trang Nemo và bạn Trần My được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội
Tin phổ biến