Đời Sống

Xôn xao thông tin Trang Nemo có bầu để… trốn án đi tù

Hương Ly - 19/11/2022 18:32 GMT+7

Trả lời bình luận một người bạn, Trang Nemo bất ngờ ẩn ý về việc mình đang mang thai khiến dân tình hoang mang.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xôn xao lan truyền thông tin nghi vấn Trang Nemo có bầu giữa lúc đợi kết quả thi hành án. Ngọn nguồn được bắt đầu từ bài viết trên trang cá nhân của Trang Nemo khi úp mở chuyện có tin vui.

315873430_136751312485348_576678

“Tự nhiên kêu nay Min lớn quá rồi mẹ, hết mùi con nít rồi, cái xoay qua nhìn em cười. Là sao bà con cô bác”, bà chủ 9x bày tỏ.

Đáng chú ý hơn cả, ở dưới bài viết, một người quen của Trang Nemo còn tiết lộ: “Min Min có em rồi, bỏ xa người chị này luôn”. Không giấu giếm, Trang Nemo vui vẻ đáp lại: “Vậy thì chị hãy mau mau cho bằng em đi”.

anh-chup-man-hinh-2022-11-19-luc

Động thái này càng khiến cư dân mạng tin rằng Trang Nemo đã mang thai người con thứ hai giữa lúc đối diện bản án 6-12 tháng tù.

Một số bình luận của cư dân mạng như sau:

- Bầu thì hoãn thi hành án thôi chứ có được hủy đâu nhỉ.

- Có baby. Cầu thần linh. Từ thiện âm thầm. Quắc đờ heo? Đủ combo liệu có qua đc con trăng này... mời quí dị đoán xem tiếp tập sau. Bộ phim chú cá hề nemo.

- Có bầu thì đẻ xong con đủ 36 tháng hay gì đó vẫn phải thi hành án tiếp thôi chứ thoát được đâu.

- Dự đoán Trang nem mô đẻ liên tù tì để hoãn thi hành án.

-  Cố ý có bầu để đỡ phải đi thi hành án đó mà tính cả rồi, đẻ liên tục đến già đi cho đỡ đi thi hành án.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghi vấn của dân mạng và vẫn chưa được chính chủ đích thân xác nhận.

Được biết, sau buổi xét xử, Trang Nemo vẫn tiếp tục công việc livestream bán hàng như bình thường. Thậm chí, cô còn liên tục có động thái "quay đầu là bờ" khi chăm chỉ đi thắp hương ở chùa và đi làm từ thiện. Gần đây nhất, Trang Nemo đã đến chùa Tường Nguyên quận 4 để phát 100 phần quà dành cho người khuyết tật. 

trang-nemo-bi-mat-lam-tu-thien-n

31668857586.jpeg

41668857586.jpeg

“1 chút tấm lòng dành cho các cô chú anh chị khiếm thị, cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Dù cho ngày mai có như thế nào đi nữa,hãy cố gắng mỉm cười để vượt qua. Chỉ cần con quay về, Phật luôn đưa tay để nắm lấy con. Người vẫn luôn ở đây, dù đôi lúc con có khờ dại và mắc sai lầm, Phật vẫn chưa từng bỏ rơi…”, bà chủ shop cho biết.

Trước đó, ngày 16/11, Tòa án nhân dân Quận 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo”) và đồng phạm.

314486517_201198855624616_363045

Những đồng phạm bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKSND quận 1 cho rằng, hành vi của các bị cáo đã làm mất trật tự, an ninh xã hội, cần có bản án nghiêm răn đe. 

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án từ 6 - 12 tháng tù; bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù và Nguyễn Phước Tuấn mức án từ 9 - 15 tháng tù.

Nói lời sau cùng, Trang Nemo xin toà giảm nhẹ hình phạt: “Tôi là người làm kinh doanh, có nhiều nhân viên, đang nuôi con nhỏ. Kính mong toà xem xét, cho mức hình phạt nhẹ để tôi tiếp tục công việc, giúp các nhân viên có việc làm dịp Tết", Trang nói. 

Tin phổ biến