Đời Sống

Người anh cả trong vụ tai nạn thương tâm tại Phú Yên gào khóc, đau đớn bên cạnh thi thể mẹ và hai em

DIỆU HUYỀN - 27/11/2022 11:04 GMT+7

Một lúc mất đi 3 người nhà thân thiết nhất, Khiêm - người anh cả trong gia đình xấu số của vụ tai nạn thương tâm tại Phú Yên không giấu nổi sự đau đớn khi đứng cạnh thi thể mẹ và hai em.

Khoảng 15h30 chiều hôm qua, ngày 26/11, trên địa bàn thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã diễn ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô tải. 

Theo điều tra, ô tô tải mang BKS 76H-01318 do đối tượng Trần Hữu Dương (35 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đã va chạm với xe máy mang BKS 79V1-412.32 do Nguyễn Đăng K. (17 tuổi) cầm lái. Thời điểm đó, trên xe máy còn có 2 người khác là chị Nguyễn Thị T. (41 tuổi) và bé gái Nguyễn Xuân N. (6 tuổi). Cả ba đều là mẹ con trong cùng một gia đình, trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trích xuất từ camera an ninh khu vực, xe tải đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu thì đột ngột dừng lại để tránh va chạm với một xe tải lớn đi ngược chiều. Xe máy do K. điều khiển cũng dừng ở phía sau đuôi xe tải để tránh. Bất ngờ, xe tải lùi ra phía sau. Cả ba mẹ con trở tay không kịp đã bị cuốn xuống gầm xe và tử vong tại chỗ. 

tai-nan-giao-thong2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm vào chiều qua

Sau khi nhận được tin báo, những người thân của ba mẹ con đã gấp rút đến hiện trường. Khoảng 16h, anh Nguyễn Đăng Khoa (chồng và cha của nạn nhân) đang làm thợ hồ thì hay tin. Anh hốt hoảng chạy về nhà và cùng người thân đến hiện trường. 

Bước xuống từ chiếc xe 16 chỗ, anh Khoa lê những bước chân lảo đảo tiến về chỗ 3 thi thể được đắp chiếu, đặt cạnh nhau. Bàn tay run rẩy lật từng màn che để xác minh, miệng không ngừng lẩm bẩm "Vợ ơi, con ơi….anh không bảo vệ được 3 mẹ con..."

316949332_716107793260677_1942218493499169266_n
Người cha, người chồng đau đớn khi nhìn thấy thi thể ba mẹ con

Đến khuya, con trai lớn của gia đình - Nguyễn Đăng Khiêm - mặc bộ Quân phục chạy về nhà ôm mặt khóc.

Được biết chỉ mới sáng nay, 4 mẹ con còn gặp nhau cười nói tại đơn vị mà Khiêm đang đóng quân. Chị T. còn đem những món Khiêm thích ăn, dặn con trai phải ăn uống đầy đủ.

"Sao giờ đây, mẹ và em nằm im như thế này?", Khiêm quỳ gối khóc nức nở bên cạnh thi thể 3 người thân.

"Bé út nói nhớ anh, bé út nằng nặc đòi ra thăm anh, anh về rồi đây út ơi. Út dậy đi. Sáng nay, Út lấy áo anh 2 mặc rồi bảo anh chụp kiểu ảnh mà bé ơi? Dậy anh dẫn bé đi mua cá viên chiên, món mà em thích ăn nhất", Khiêm nói trong nghẹn ngào.

316314963_6193837067332800_7799442386508403300_n
Người anh lớn trong trang phục quân đội ngồi gục, òa khóc bên thi thể người thân

Khiêm kể từ ngày đi thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 1/2022, đây là lần thứ hai mẹ ra thăm cậu. Nhưng đâu biết rằng, lần gặp này cũng là lần gặp cuối cùng của cả 4 mẹ con.

Sáng nay, tranh thủ ngày nghỉ, nghe tin anh hai chuẩn bị chuyển đơn vị, 3 mẹ con đi xe máy từ Vạn Ninh ra Bình Định thăm Khiêm. Buổi chiều khi về đến đèo Cù Mông (TX Sông Cầu, Phú Yên) thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm này.

>> Xem thêm: TP Huế: Người cha gục ngã bên cạnh thi thể 3 mẹ con va chạm với xe ben

Tin phổ biến