Đời Sống

Hải Phòng: Thanh niên bị chém đứt 2 ngón tay nghi vì "nhìn đểu" người lạ

DIỆU HUYỀN - 03/02/2023 10:59 GMT+7

Sáng ngày 3/2, mạng xã hội Facebook Việt lan truyền hình ảnh và vụ "tai nạn" của một nam thanh niên tại TP Hải Phòng khiến nhiều cư dân mạng hoang mang.

Thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, ngày 2/2, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) thông tin về vụ việc nam thanh niên 18 tuổi bị chém đứt lìa 2 ngón tay tại khu vực sân bóng trên địa bàn hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 29/1, tại khu vực sân bóng Arsenal (khu vực bờ mương Cầu Tre, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng. Vào thời điểm này, anh Nguyễn Quang Phát (sinh năm 2005, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cùng nhóm bạn đang đá bóng tại đây thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng khác dùng vũ khí tấn công. 

Theo tiết lộ của một số cư dân mạng, nhóm hành hung kia cầm theo nhiều vật sắc nhọn cỡ lớn. Một trong số đó còn cầm một thanh kiếm dài khoảng 1,2 mét. 

Nhóm của Phát hoảng hốt chạy toán loạn. Cá nhân Phát bị đối tượng ám sát rồi hành hung, gây thương tích. Nam thanh niên sợ hãi chạy vào khu vực nhà vệ sinh của sân bóng rồi chốt cửa. Nhóm hung thủ không mở được cửa nên đã bỏ đi.

Sau đó, Phát được nhóm bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, nạn nhân được xác định có vết chém vào đùi trái và bị chém đứt 2 ngón tay trên bàn tay trái. Một số thông tin khác cho biết ngón tay đã mất của Phát được mọi người tìm thấy tại sân bóng, vị trí nạn nhân bắt đầu bỏ chạy.

329127669_702770971508045_7115265163888426689_n
Nạn nhân Nguyễn Quang Phát được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ việc xuất phát từ một xích mích cá nhân của Phát.

Nạn nhân chia sẻ với lực lượng chức năng rằng vào tối ngày 26/1, Phát cùng một nhóm bạn đi chơi trên đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thì bắt gặp một nhóm thanh niên khác. Cả hai bên đứng nhìn nhau nhưng không nói gì.

Đến tối ngày hôm sau, Phát nhận được tin nhắn từ một người dùng Facebook có tên Lê Cường với nội dung: "Hôm qua mày nhifn tao ở cuối đường Đà Nẵng à?"

Vì không quen biết nên nạn nhân đã gửi lại cho đối tượng này tin nhắn với ba dấu chấm hỏi. Sau đó, Phát liên tục nhận được tin nhắn thoại chửi bới và đe dọa từ tài khoản này.

Ngày 28/1, chủ tài khoản Lê Cường nhắn tin hẹn Phát ra nói chuyện nhưng nạn nhân không có mặt. 

Đến ngày sau đó, Phát lại nhận được tin nhắn yêu cầu xin lỗi tại sân bóng của người này. Và cho đến tối cùng ngày, trong lúc Phát và nhóm bạn đang đá bóng thì gặp phải vụ ẩu đả trên.

Tin phổ biến