Đời Sống

Tuyên án tử người phụ nữ bán bánh tráng nướng buôn hàng cấm

Quỳnh Vân - 27/12/2022 08:37 GMT+7

Đang mưu sinh bằng nghề bán bánh tráng nướng, nghe lời rủ rê nên bà Loan đã mua bán cả chục kg ma túy dẫn đến phải nhận án tử.

Vào ngày 27/12, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Kim Loan (SN 1967, ngụ tại quận 11, TP HCM) với mức án phạt là tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trước đó, bà Loan hành nghề bán bánh tráng nướng ngay trước cửa siêu thị Co.op Mart nhưng nghe lời rủ rê nên đã mua bán ma túy kiếm tiền và bị bắt quả tang.

Khi bị bắt giữ, bị cáo Lê Kim Loan chỉ thừa nhận bản thân nghe lời rủ rê của hai đối tượng là Minh và Út Lai. Thế nhưng bị cáo Loan không hề khai rõ lai lịch của 2 đối tượng liên quan trên nên phía cơ quan chức năng không có cơ sở để điều tra, truy vết đường dây ma túy này.

z3989155849782098b16dbdd740019d39da9bad57237a1-1672028561786393889510-1672030497600691361676-crop-16720305602861498551493
Bị cáo Lê Kim Loan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo như hồ sơ vụ án, vào chiều ngày 1/3 năm nay, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú đã phát hiện chiếc xe máy của bà Lê Kim Loan có 704,54 gam heroin. Vụ việc được phát hiện trước nhà số 84 đường Kênh Tân Hóa (phường Phú Trung, quận tân Phú, TP HCM). Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Kim Loan, ở đường Tống Lung (quận 11, TPHCM), thu giữ thêm 9.150,48 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra, bà Lê Kim Loan khai nhận rằng vào đầu tháng 2/2022, bà và đối tượng Út Lai (không rõ lai lịch) đã quen nhau khi bà đang bán bánh tráng nướng trước cửa siêu thị Co.op Mart. Người đàn ông Út Lai biết rõ bà Loan đang thiếu nợ nên rủ bị cáo đi bán ma túy cho mình và bà Loan đồng ý. Ngay sau khi thỏa thuận của cả 2 được thống nhất, Út Lai cho 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) mang tới nhà bà Loan 28 bánh heroin.

321646399-1223931648554622-237146217190328291-n-6921
Bị cáo Lê Kim Loan nhận án tử về hành vi buôn bán hàng cấm của mình

Sau khi nhận được hàng cấm từ phía Út Lai, bà Lê Kim Loan lấy 2 bánh heroin trong số 28 bánh đó để giao cho 1 người đàn ông khác tên là Minh tại số 125 Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú) theo yêu cầu của Út Lai. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi giao thì bà Loan bị công an bắt giữ và tiến hành khám xét.

Qua thời gian dài đấu tranh, điều tra không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng đã tiến hành xong phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Lê Kim Loan. Vì bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hơn nữa còn bao che cho tội phạm nên cần loại bỏ bị cáo ra ngoài xã hội. TAND TPHCM cũng tuyên án tử đối với bị cáo Lê Kim Loan.

Tags:
Tin phổ biến