Đời Sống

Hành khách xấu số tự quay clip cuối cùng trước khi máy bay Nepal gặp nạn

Quỳnh Vân - 16/01/2023 20:33 GMT+7

Một hành khách trong máy bay ở Nepal đã tự quay clip cuối cùng với ánh mắt ngấn lệ trước khi máy bay lao thẳng xuống đất khiến 72 người thiệt mạng.

tinMột hành khách trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Yeti Airlines đã tự mình quay lại những thời khắc cuối cùng trước khi chiếc ATR-72 chở anh cùng 71 người khác lao thẳng xuống đất. Anh hướng máy quay về phía của sổ cửa sổ rồi, rồi quay lại khuôn mặt bản thân với ánh mặt ngấn lệ trước khi máy bay rung lắc dữ dội và ngọn lửa bao trùm toàn bộ những khung hình còn lại.

325755801_311929635170345
Hành khách trên máy bay Nepal quay clip cuối cùng trước khi máy bay lao xuống

Toàn bộ 72 người ngồi trên máy bay đều đã không thể qua khỏi. Nepal hôm nay đã ban bố lệnh quốc tang để tưởng nhớ toàn bộ các hành khách xấu số. Đây là 1 thảm họa hàng không lớn nhất đối với quốc gia này. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen phi cơ Nepal gặp nạn cuối tuần trước, trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần.

roi-may-bay-1-1673780997

"Chúng đều trong tình trạng tốt", Teknath Sitaula, quan chức sân bay thủ đô Kathmandu của Nepal chia sẻ khi sự việc thương tâm xảy ra. Đến hôm nay, ông cho biết khi đề cập đến hai hộp đen trên chiếc ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines gặp nạn ngày 15/1. Hai hộp đen, gồm thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay và bộ ghi âm buồng lái, được các nhân viên cứu hộ tìm thấy ở hiện trường và bàn giao cho quân đội nước này. Chúng sẽ được trao cho đội điều tra vụ tai nạn vào cuối ngày hôm nay.

15012023-roi-may-bay-nepal-16737760598931933026554-crop-1673776065537335308520
Hiện trường thảm khốc nơi máy bay Nepal rơi

Dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái và hành trình bay có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân khiến máy bay nghiêng 90 độ và lao xuống ngọn đồi gần bờ sông chỉ 10 giây trước khi hạ cánh. Chiếc ATR-72 chở 72 người ngày 15/1 khởi hành từ sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu. Phi cơ gặp nạn trong lúc chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara, rơi xuống một hẻm núi gần đó.

"Chúng tôi đã thu thập được 68 thi thể và đang tìm kiếm 4 người còn lại", Tek Bahadur KC, quan chức quận Taksi, nơi phi cơ gặp nạn, nói. "Chúng tôi cầu nguyện phép màu xảy ra, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót là con số 0". Như vậy, tất cả 72 hành khách trên chuyến bay định mệnh đã không có bất kì ai qua khỏi để sống sót trở về khiến hiện trường vụ việc trở nên tang thương hơn bao giờ hết.

Các binh sĩ Nepal đang dùng dây thừng và cáng để đưa thi thể nạn nhân từ khe núi sâu 300 m lên trên. Hoạt động tìm kiếm phải tạm dừng do đêm tối và tiếp tục trong hôm nay. Người phát ngôn sân bay Pokhara cho biết các nỗ lực đang bị cản trở bởi thời tiết xấu và kỳ vọng trời sớm quang mây. Ngoài lực lương chức năng, người thân của các nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường mong sớm tìm thấy thi thể của nạn nhân.