Đời Sống

Gia Lai: Cả 3 chị em tử vong vì đuối nước khi chơi ở ao

Quỳnh Vân - 20/01/2023 07:21 GMT+7

Cận Tết, 3 chị em ruột tử vong vì đuối nước khi chơi ở ao cách nhà vỏn vẹn 500m khiến nhiều người xót thương.

Mới đây, vào ngày 19/1, người thân của 3 chị em ruột lần lượt là L.T.K.D (SN 2015), L.T.Đ (SN 2017) và L.T.Đ (SN 2019) - cùng trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã phải tổ chức tăng lễ cho cả 3 em nhỏ khi 3 em đều bị đuối nước dẫn tới tử vong. Được biết 3 chị em rủ nhau ra chơi ở ao cách nhà khoảng 500m nhưng không may bị ngã xuống, khi được vớt lên bờ thì cả 3 đều đã tử vong.

Theo chia sẻ từ người dân và UBND xã Ia Piơr, sự việc diễn ra vào chiều ngày 18/1 khi bố mẹ của 3 em vắng nhà. Chính vì để 3 em tự chơi với nhau nên đã dẫn đến sự việc thương tâm như vậy. Các nạn nhân của vụ đuối nước này là 3 trong số 4 người con của vợ chồng anh La Văn Ngài - chị Nguyễn Thị Dâu. Gia cảnh của nhà anh Ngài cũng vô cùng khó khăn khi kinh tế thiếu thốn, không đủ điều kiện chăm lo cho các con đầy đủ.

z40499948077696ae9999f7a6e0618f831302a0acd8688-16741048447721631064797
Tang lễ của 3 chị em ruột tử vong do đuối nước

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Ngài tổng cộng 15 triệu đồng để tổ chức tang lễ cho 3 con. Bên cạnh đó, địa phương cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Hàng xóm khi biết chuyện gia đình anh đều tỏ ra thương xót vì 3 bé còn quá nhỏ. Một lúc mất đi 3 người con như vậy khiến anh Ngài và chị Dâu khó lòng bình tĩnh.

06-144400108

Ngoài ra, người dân địa phương cũng chia sẻ thêm rằng các cháu nhà anh Ngài rất ngoan ngoãn, thường thì 3 chị em gần tuổi nhau như vậy nên hay để tự chơi với nhau nhưng khong ngờ hôm đó lại gặp chuyện xấu như vậy. Hiện tại, người dân xung quanh đều đến để giúp đỡ gia đình anh Ngài lo chu toàn hậu sự cho cả 3 bé và động viên tinh thần gia đình các nạn nhân.

Mặt khác, nhiều mạnh thường quân cũng tìm đến, chia sẻ ít nhiều nỗi đau mà tang chủ đang phải gánh chịu, tặng gia đình một khoản tiền để có thể lo tang lễ cho các con và chi tiêu khi Tết sắp đến. Khi thông tin được lan truyền trên các trang mạng xã hội, không ít người đồng cảm với bậc phụ huynh trong sự việc này bởi khi làm cha, làm mẹ thì đây là điều đau lòng nhất, mất con nhưng không thể làm gì khác.

Tin phổ biến