Đời Sống

Xúc động khoảnh khắc bé gái bật khóc đòi mẹ trên TV trong những ngày mẹ đi công tác tại tâm dịch Bắc Giang

Dương Quỳnh Lan - 30/05/2021 00:43 GMT+7

Nhận ra mẹ trong bộ áo bác sĩ trên TV, cô bé mới 20 tháng tuổi òa khóc đòi mẹ: "Mẹ ơi bao giờ mẹ mới về?".

Với tình hình Covid-19 đang diễn biến cực kì phức tạp, rất nhiều đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu đã xung phong tới tâm dịch chi viện, chấp nhận phải để lại con nhỏ cho ông bà họ hàng trông hộ, xa gia đình 1 thời gian.

Mới đây, 1 đoạn clip ngắn được đăng tải lên MXH đã gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng về 1 bé gái khoảng chưa đầy 1 tuổi nhận ra mẹ đang mặc bộ áo bác sĩ, dù đeo khẩu trang kín nhưng em bé vẫn nhận ra đó là mẹ mình và òa khóc nức nở, mặc dù có người thân bên cạnh đang hết sức dỗ dành.

Untitled-1-01

Được biết, mẹ của em hiện đang công tác tại bệnh viện Quân Y 103, và đã lên đường chi viện tại tâm dịch Bắc Giang được 2 tuần. "Khi đi em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan nghe lời mọi người lắm. Mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên tivi e cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế" - người dì của em bé viết khi chia sẻ đoạn clip lên MXH.

Xem đoạn clip này chắc không ai có thể cầm lòng, có lẽ do quá nhớ mẹ sau nhiều ngày không gặp, cô bé đã khóc nức nở và giơ 2 tay đòi mẹ... ở trong TV bế.

192114707_2783446405238025_6124561165065397478_n
Hình ảnh đáng yêu của bé Kem - nhân vật chính trong đoạn clip

Những lúc mẹ được nghỉ thì bé Kem mới được video call cho mẹ.

186544555_3049024308652121_4531822814759379963_n-01

Chia sẻ trong những ngày xa con, chị Hạnh nước mắt nghẹn ngào: “Khi tôi nhận nhiệm vụ là lúc 10h đêm. Thông báo của bệnh viện là 7h30 sáng hôm sau tập trung để lên đường. Lúc đó, cảm xúc của tôi rất là sợ vì đây đúng là lần đầu xa con mà con lại còn quá nhỏ, nên thương lắm.

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được, cứ nhìn con là tôi lại khóc. Sáng hôm sau, khi chồng tôi đưa sang bệnh viện, trên đường đi chồng cũng động viên nhiều lắm nhưng thật sự là cũng không yên tâm cho 2 bố con ở nhà.

Khi lên đến đây rồi thì tôi cũng bị căng sữa và tắc sữa, còn sốt nữa. Cứ mỗi lúc như thế tôi lại nhớ đến con nhiều hơn, lúc nào rảnh rỗi là lại nhớ con, thương con. Cả ngày tôi chỉ dám gọi một cuộc video cho nó thôi, lúc đầu thì nó cười đây nhưng lúc sau là nó lại ‘Mẹ ơi, bế!’ làm tôi không thể kìm lòng nổi”.

192332825_210680784065645_2779111001145937828_n
191812078_187395176491391_1441805493466696376_n

Những ngày vắng vợ, anh Vũ Tuấn Anh (bố của bé Kem) thay vợ mình chăm sóc và dỗ dành con nhỏ. Anh cũng chia sẻ chỉ mong sao vợ sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe và nhanh chóng trở về đoàn tụ với gia đình. "Bố và Kem luôn ủng hộ mẹ! Mẹ Hạnh cố lên!".

Những hình ảnh trong đoạn clip của bé Kem đã khiến nhiều người xúc động, đa số mọi người đều để lại những bình luận như: "Thương con quá!", "Mới bé tí đã phải xa mẹ" hay "Cố gắng lên con gái nhé, mẹ của con sẽ sớm về thôi".

Trong giai đoạn Covid-19 diễn biến khó lường, mọi người ở hậu phương cũng đã gửi lời nhiều lời chúc các y bác sĩ ở tuyến đầu hãy vững tâm, cố gắng giữ sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch.