Đời Sống

Không được tiếp tế lương thực, cả gia đình rời Lâm Đồng về quê 200km bằng xe cày

Huy Toàn - 30/07/2021 16:13 GMT+7

Chủ rẫy không tiếp tế lương thực, anh K’panh quyết định độ chế máy xới đất thành xe cày, đưa cả nhà từ Lâm Đồng về Phú Yên.

Sáng 30/7, anh Y Trí Rơ Tung - Bí Thư chi Đoàn buôn Rơ cai A (xã Krông Nô, huyện Lắk, Đắk Lắk) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Krông Nô đã gặp một hoàn cảnh về quê bằng xe cày độ chế. Đó là gia đình anh K’panh (xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

Ngày 28/7, anh K’panh chở cả gia đình gồm mẹ là Ksơr Hờ Chung, vợ Ksơr Hờ Gái cùng đứa con nhỏ trên chiếc xe cày độ chế tồi tàn. Lúc gặp, cả gia đình chỉ có vài món đồ dùng cá nhân, trên xe không có đồ ăn nước uống. 

tienphong-3-1430-1627629467929631542197
Em bé cũng theo ba mẹ đi xe cày độ chế về quê

Theo anh Y Trí Rơ Tung, qua hỏi chuyện, được biết, gia đình K’panh làm thuê cho một chủ rẫy ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh, lại không liên lạc được với người chủ, thức ăn, tiền sinh hoạt cũng không được tiếp tế nên anh K’panh quyết định độ chế máy xới đất thành chiếc xe cày không đảm bảo an toàn để cả nhà về lại Phú Yên. Biết được hoàn cảnh, tổ trực chốt đã tặng gia đình anh thùng mì tôm và ít tiền làm lộ phí đi đường.

tienphong-5-5041-162762946792941208773

Anh Nguyễn Khánh, Bí thư Đoàn xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cũng cho biết, vừa gặp gia đình trên vào trưa 29/7 khi đang làm việc tại tổ chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 2 của xã Ea Tiêu.

Thấy hoàn cảnh của gia đình K’panh, tổ chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 của xã Ea Tiêu đã hỗ trợ gia đình một số nhu yếu phẩm, nước uống và một số tiền mặt để gia đình sử dụng trên đường về quê.

tienphong-4-6416-1627629467930204555050
Xe cày chở cả gia đình về Phú Yên

Được biết hành trình về quê của gia đình anh K’panh hơn 200 cây số. Do đó, anh Khánh cũng chia sẻ câu chuyện trên lên Facebook, mong nhiều người biết đến, tiếp sức cho họ về nhà an toàn.

(Tổng hợp)